Chuyện về người phụ nữ Hà thành sau lưng nhà văn Tô Hoài: Đám cưới duy nhất một mâm cơm, đêm tân hôn đặc biệt và lời đáp trả khi chồng bị đồn có con riêng

Lúc đó ông ấy còn đi công tác với ông Tố Hữu. Lúc về đến bến Phú Thọ, ông chỉ kịp lên bờ, vào hỏi tôi con trai hay con gái rồi lại phải đi tiếp luôn', vợ nhà văn Tô Hoài kể lại.

Bà Cúc vui vầy bên con cháu.

Được biết, năm 1941, sau khi viết xong Dế mèn phiêu lưu ký, nhà văn Tô Hoài nhận nhuận bút 30 đồng và vào Nam. Tại đây, ông gặp cô Nguyễn Kim Phượng và trúng tiếng sét ái tình. Họ yêu nhau say đắm nhưng ngày nhà văn ra Bắc vì chiến tranh loạn lạc mà họ đã không thể gặp mặt suốt 40 năm. Những năm đầu khi xa nhau, họ vẫn còn liên lạc qua thư từ nhưng dần dần, chiến tranh đã khiến hai người bặt tin nhau.

Đến năm 1975, bà Phượng theo gia đình sang Pháp và kết hôn với một người Pháp. 5 năm sau, nhà văn Tô Hoài nhận được một lá thư gửi từ Pháp của bà Phượng sau nhiều năm thất lạc.

Nối lại liên lạc ông và bà Phượng lại gửi thư cho nhau. Sau này khi bà Phượng về Việt Nam, họ cũng có cơ hội gặp lại và chính cậu con trai Phương Vũ đã là "đồng minh" giúp bố sắp xếp.

Mãi sau này khi biết chuyện, bà Cúc cũng không hề ghen tuông mà coi như đó là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời nhà văn của chồng mình.

Tổng hợp

 

 

https://afamily.vn/chuyen-ve-nguoi-phu-nu-ha-thanh-sau-lung-nha-van-to-hoai-dam-cuoi-duy-nhat-mot-mam-com-dem-tan-hon-dac-biet-va-loi-dap-tra-khi-chong-bi-don-co-con-rieng-20220315192335365.chn
 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU