Gần Tết, 8X, 9X lại nhớ quay quắt những món bánh kẹo đặc trưng của một thời tuổi thơ dữ dội

(lamchame.vn) - Kẹo bắp, mứt hạt sen, kẹo trứng chim... là những món quà vặt mà 8X, 9X nào cũng được nếm thử ít nhất 1 lần trong đời.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, người người nhà nhà đều nô nức chuẩn bị nào hoa, nào đào, nào bánh kẹo để chuẩn bị đón một cái Tết thật trọn vẹn. Với nhiều người, đây có lẽ là khoảng thời gian mà họ nhớ về cái Tết tuổi thơ, khi những nỗi âu lo chẳng dai dẳng, phức tạp mà chỉ gói gọn trong những bộ quần áo mới, lon nước ngọt, phong bao lì xì và những món quà vặt đặc trưng của ngày Tết. 

Thế hệ 10X chắc chẳng bao giờ biết đến những chiếc kẹo trứng chim, chè lam, kẹo dồi,... mà mỗi 8-9X đều đã từng được nếm thử mỗi khi Tết về. Dù có người thích, có người lại không, nhưng những thức quà cổ xưa ấy lại là những ký ức chẳng thể nào quên, và cũng chẳng gì có thể đánh đổi được của các thế hệ trước.

 

Mứt dừa ngày xưa chủ yếu chỉ có màu trắng

 

 

Ngày nay đã được cải tiến và sáng tạo hơn rất nhiều với những màu sắc bắt mắt khác nhau

 

 

Kẹo trứng chim là thứ mà không gia đình nào không có trong mâm bánh kẹo Tết

 

 

Kẹo lạc

 

 

Kẹo vừng

 

 

Chè lam

 

 

Kẹo dồi

 

 

Bánh chả có vị gần giống như bánh nướng trung thu

 

 

Táo tàu

 

 

Mứt hạt sen

 

 

Và cuối cùng là món kẹo bắp thần thánh, cho đến giờ vẫn được nhiều 9X săn lùng mỗi khi đến dịp Tết

Theo sohuutritue.net.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU