"Mặc xấu" là ăn mặc mà không khiến người ta ưng bụng, khiến người đời chướng mắt. "Mặc xấu" là cách gọi vắn tắt, chung chung để chỉ việc ăn vận mà không có tinh thần duy mỹ, chung quy là... xấu!
Từ những ngày đầu xuất hiện tại sân chơi sắc đẹp xứ cờ hoa, cô Andrea Meza, tới từ Mexico - xứ sở của những vũ điệu rực cháy, đã đem tới nước bạn màu sắc văn hoá quê nhà thông qua trang phục truyền thống. Tuy nhiên, trang phục của Andrea đã vấp phải hàng loạt lời chê bởi quả thực khó mà tấm tắc khen cho mẫu thiết kế này.
Đây là bộ trang phục khơi gợi lại cho người viết bài những năm tháng thuở thiếu thời, về ngày xưa thân ái bên những món đồ chơi mua tại phố Hàng Mã. Dẫu mang đầy màu sắc, mẫu thiết kế này vẫn bị đánh giá là rất thô và giống đồ chơi trẻ em dù là trang phục dự thi Miss Universe
So với mẫu trang phục của đại diện Mexico tại Miss Universe các mùa trước, có thể thấy trang phục của tân Hoa hậu chưa thể đạt tới độ tinh xảo như trên nếu không nói là khá... rởm
Trang phục dạ hội của Andrea Meza cũng lại là kết tinh từ 1 bản hòa ca đầy màu sắc nhưng phần lời và phần nhạc không đi liền với nhau. Kết cấu và màu sắc chiếc đầm khiến người ta nhớ tới những mẫu thiết kế của nhà mốt Valdrin Sahiti, có điều nếu váy áo nhà Valdrin Sahiti đạt tới sự loè loẹt nhưng không diêm dúa thì chiếc đầm của tân Hoa hậu hội tụ cả 2 yếu tố trên.
Nếu dùng photoshop xoá hết thân thể của nàng Hậu đi, ta vẫn thấy rằng chiếc váy đạt tới độ chín muồi của sự thô ráp, loè loẹt chứ không tinh tế như lẽ ra nó phải thế
Dù nhìn ở bất cứ góc độ nào, chiếc váy vẫn hiện ra dưới dạng 1 vật phẩm với màu sắc không sắc nét, đá được đính kết lung tung và không tôn vinh hình thể khoẻ khoắn của người đẹp
Tại đêm Chung kết, Andrea Meza lại 1 lần nữa khiến người ta biết thế nào là thất vọng khi trưng diện với 1 chiếc đầm như mang tên: "No Hope" (Không hi vọng). Mang sắc đỏ nổi bật, cầu kỳ với hàng loạt những chi tiết tua rua rung lắc theo từng bước catwalk, Andrea hiện hữu hệt như đang minh hoạ cho ca khúc Chandelier (Đèn Chùm) của Sia.
Kỳ thực đây không phải 1 mẫu thiết kế dở tệ, tuy nhiên với vóc dáng căng tràn nhựa sống của mình, lẽ ra Andrea Meza có thể chọn những mẫu thiết kế thông minh để khoe ra hết vẻ đẹp hình thể, tạo ra những khoảnh khắc để công chúng phải: "Wow". Nhưng xin lỗi, lần này cô chưa thành công rồi!
Kiểu thiết kế tua rua gợi nhớ tới phục trang của cô vũ nữ diễn kịch nghệ ở hộp đêm Chicago thập niên cũ. Thế nhưng mà đây là Miss Universe, nào phải Chicago thời xa vắng...
Không quá tệ, nhưng đối với 1 tân Hoa hậu Hoàn vũ thì đây là 1 mẫu thiết kế có thể gọi là xấu!
Đại diện Mexico tại các mùa Miss Universe trước đều chọn các thiết kế phức tạp cho phần thi đầm dạ hội, nhưng họ không lọt top mặc xấu là nhờ việc chọn kiểu dáng, màu sắc tôn vinh hình thể, không thì ít nhất là phù hợp với người mặc
Sao Đỏ Thời Trang rất tiếc phải mời cô viết kiểm điểm sau khi nhận vương miện danh giá. Giữa buổi dịch bệnh đang ở thời diễn biến khôn lường, tinh thần vượt khó để đi thi Hoa hậu của đại diện Mexico cần được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, nếu cô sở hữu những bộ cánh xứng đáng với mình hơn, Andrea Meza sẽ tạo ra những giây phút huy hoàng ngàn năm có 1 trong hành trình sắc đẹp này. Thôi thì... chúc bạn may mắn lần sau!
Ảnh: Sưu tầm
Theo ttvn.vn