Khi chúng ta không có gì ngoài tình yêu nên "chẳng nỡ bỏ mặc nhau lúc cần sự giúp đỡ, ít cơm, gạo, mì giữ dùng lấy thảo" trong những ngày đầu cách ly toàn xã hội

Mỗi người cùng chung sức gom góp ít thức ăn, gạo, mì để chia sẻ cho những người lao động đang gặp nhiều khó khăn.

Nội dung trên tấm bảng này đã phần nào nói lên được sự tử tế và nghĩa tình của người Sài Gòn trong những ngày qua là như thế nào.

Thật đáng để chúng ta cùng nói lời cám ơn đến những con người ấy vì dù khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có nơi cùng ta san sẻ.

 

Link gốc: http://ictvietnam.vn/khi-nguoi-sai-gon-khong-co-gi-ngoai-tinh-yeu-nen-chang-no-bo-mac-luc-ba-con-can-su-giup-do-it-com-gao-mi-giu-dung-lay-thao-trong-nhung-ngay-dau-cach-ly-xa-hoi-22202024153619732.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU