Mẹ Hà Nội sinh mổ 4 lần, ''nhỡ nhàng'' nhưng may mắn được 2 trai, 2 gái ai nhìn cũng mê

Dù không hề tính toán nhưng các con lần lượt đến với vợ chồng chị Huyền như định mệnh sắp đặt.

Dù sinh 2 bạn cuối khá gần nhau nhưng may mắn bé giờ cao lớn, khoẻ mạnh. Chị Huyền và ông xã quyết định dừng lại ở 4 con để nuôi dạy và chăm sóc thật tốt.

Bà mẹ 4 con cho biết tuy cực kỳ bận rộn vì công việc lẫn phải chăm sóc các bé nhưng chị vẫn dành thời gian cho riêng bản thân: ''6h sáng khi các con chưa dạy thì mình tập gym 1 tiếng, sau khi tập xong các con dậy ăn sáng là vừa. Trong ngày thì tranh thủ những lúc các bé chơi cùng nhau, mình chăm sóc da tại nhà, đắp mặt nạ... Trưa các con ngủ thì xử lý các công việc trong ngày''. 

Bà mẹ 8x cho biết quả thực khi bé út còn nhỏ thì cả 2 vợ chồng chị đều rất vất vả, tuy nhiên khi con càng lớn thì bé hiểu chuyện và ngoan hơn nên mọi thứ trở nên nhàn nhã hơn nhiều. Theo quan điểm của bà mẹ 4 con, dù con lớn hay nhỏ, ở độ tuổi nào thì cần nhất vẫn là sự quan tâm của bố mẹ hàng ngày. 

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU