Mẹ Sài Gòn 1 mình đi đẻ giữa mùa dịch, hoảng loạn và tủi thân nhưng kết quả lại vô cùng bất ngờ

Nếu như các gia đình khác đều có người thân chăm sóc thì chị Hoài lại phải vào viện sinh con 1 mình do sự cố liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hai mẹ con được chăm sóc rất chu đáo dù đi sinh 1 mình.

Chia sẻ thêm về hành trình đi sinh chỉ có 1 mình, chị Hoài cho biết điều khiến chị buồn nhất là việc người thân không được vào chăm sóc do chưa có kết quả PCR (trong 24h có kết quả âm tính mới được vào viện): "Chồng mình lúc biết tin không được vào cùng vợ đã rơm rớm nước mắt. Dù rất lo lắng lúc ban đầu nhưng sau khi sinh mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Dịch vụ bệnh viện cũng tốt và hạn chế tối đa lây nhiễm chéo Covid. 

Vì chỉ có một mình mà đau vết rạch nên đêm đó em bé được các y tá chăm sóc, thỉnh thoảng đưa bé qua chơi với mẹ, rồi bé khóc các cô sẽ dỗ dành giúp. Chồng mình thì 1 ngày sau mới được vào với vợ. Chi phí cho lần sinh này rơi vào hơn 36,8 triệu đồng (có bảo hiểm), mẹ khỏe con khỏe nên mình rất an tâm".

Sản phụ đi khám mùa dịch tại bệnh viện CIH cần chú ý thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch như sau:

- Tuân thủ 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

- Khai báo y tế.

- Test Covid-19 có kết quả âm tính trước khi vào khám bệnh (sản phụ và cả 1 người chăm nên đến trước 1 ngày nhập viện để test Covid). Trong trường hợp đẻ thường hay mổ cấp cứu thì sản phụ được test nhanh và vào sinh trước, người nhà thực hiện test và nếu có kết quả âm tính sẽ được vào viện sau. Hiện tại, quy định mới của bệnh viện cho phép người chăm sản phụ có thể vào sau 8 tiếng với trường hợp sinh do cấp cứu hoặc đẻ trước ngày dự sinh.

- Mỗi người bệnh chỉ có 1 nhân thân đi cùng.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU