Trầm cảm sau sinh, mẹ định tự sát và gây hại cho cả con

(lamchame.vn) - Cả hai lần sinh con, chị Lanh đều xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, người nhà phải đưa đến bệnh viện điều trị.

Bác sĩ Thu nói chuyện cùng các bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. (Ảnh: BSCC)

Trong một cơn trầm cảm cực đoan, chị còn làm hại đến cả con. Chị cũng toan tự sát nhiều lần nhưng không thành công. Người nhà lúc nào cũng phải giám sát, chăm sóc chị rất kỹ. Chị vẫn liên tục đương đầu với những cơn trầm uất cực độ, chán ghét tất cả mọi thứ, vô tình với tất thảy mọi người.

Mãi về sau, mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Sức khỏe của chị cũng từ từ hồi phục, trở lại gần như bình thường, có thể đi làm việc ở công sở hàng ngày.

Hai năm sau, chị có bầu lần thứ 2, ngay sau khi sinh con, chị lại thấy xuất hiện những biểu hiện y hệt như lần sinh thứ nhất. Linh tính báo cho chị chuyện gì đó không lành. Lần này, chị nhờ em gái thu xếp đưa chị đi khám tại bệnh viện.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, trường hợp của bệnh nhân Lanh cần được hỗ trợ chuyên sâu. Người thân của bệnh nhân cũng được bác sĩ hướng dẫn để đối diện với các tình huống.

Tất cả mọi người trong gia đình được trang bị kiến thức, tham gia tích cực, tuân thủ hướng dẫn chuyên khoa để đảm bảo sự hỗ trợ tốt nhất cho Lanh trong suốt quá trình phục hồi.

“Trường hợp này đặc biệt phức tạp. Trầm cảm sau sinh là tình trạng đáng báo động, không nên bỏ qua hoặc tự xử lý một mình. Nếu ai đó đang trải qua tình huống tương tự, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp ngay lập tức”, bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Mỗi khi nhắc đến bệnh viện tâm thần, người ta thường nghĩ nơi đây là những người mất trí, kỳ quặc hoặc vô dụng. Vậy nhưng ai cũng có lúc mệt mỏi, stress, mất ngủ, mắc nghiện cần điều trị như nhiều bệnh khác, và có thể hồi phục.

Mỗi bệnh nhân có thể ẩn giấu một hoặc nhiều câu chuyện đau lòng, mà nguyên nhân do quá sợ bị gắn mác bệnh tâm thần, sợ bị bỏ rơi, không dám thừa nhận bệnh. Chỉ những người gắn bó với bệnh viện mới thấm thía được nỗi đau của những người bệnh tâm thần và gia đình bệnh nhân, có khi là những nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU