Bé hơn 1 tháng tuổi ở Bắc Giang phải nhập viện 2 lần vì thường xuyên bị người lớn hôn, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả: "Ngày xưa hôn suốt, chả làm sao"

Mặc dù mẹ của bé đã nhiều lần nhắc nhở người lớn trong nhà về việc không nên hôn trẻ nhỏ nhưng mọi người vẫn phớt lờ.

Ông bà, bố hôn con thường xuyên, phớt lờ mọi lời cảnh báo

Chị Giáp Yến ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang kể, vì nhà có trẻ nhỏ nên chị cũng tìm hiểu và đọc thông tin về việc các bé mắc nhiều bệnh nguy hiểm do nụ hôn của người lớn. Ở nhà thì bố chồng, chồng của chị Yến cũng thường xuyên hút thuốc nên chị cũng không ít lần khéo léo nhắc nhở mọi người bỏ thuốc lá hoặc hạn chế tiếp xúc với cháu nhỏ, tuyệt đối không thơm, hôn cháu.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Bé Huyền Anh con gái của chị Yến.

  •  

Thế nhưng, đáp lại lời cảnh báo của chị Yến, cả gia đình giường như bỏ ngoài tai hết. Mọi người vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm với bé bằng nụ hôn, và đưa ra lý do rằng: "Ngày xưa tao vẫn thơm suốt, chẳng làm sao. Chúng mày cứ vẽ chuyện chứ người ta ở mãi tận đâu, con nhà mình khoẻ mạnh, ông bà bố mẹ khoẻ mạnh thì chẳng làm sao".

Chính vì thế nên sau đó chị Yến cũng ngại, không dám nhắc nhở người lớn trong gia đình về vấn đề này nữa. Chuyện ông bà thơm cháu, bố thơm con cứ diễn ra như cơm bữa. Mỗi lần nhìn người lớn hôn con mình, chị Yến lại xót ruột vô cùng.

18 ngày nhập viện 2 lần

Nhưng rồi điều chị Yến lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Khi con gái của chị - bé Huyền Anh được 1 tháng 20 ngày thì bỗng dưng bị ngạt mũi, chị Yến cũng cứ nghĩ con xụt xịt bình thường. Nhưng mọi thứ diễn ra khá nhanh, ngày hôm sau thì bé ho túc tắc, bị khản tiếng, ăn ít dần rồi bỏ ăn. Lo lắng nên chị lập tức cho con gái vào khám tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

1 tháng 20 ngày tuổi, bé Huyền Anh đã phải nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán bé bị viêm phổi.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Hàng ngày, bé phải liên tục tiêm, truyền.

Bác sĩ thực hiện vỗ rung long đờm cho bé Huyền Anh.

Ngay khi con gái nhập viện, câu đầu tiên mà bác sĩ hỏi chị Yến là: "Ở nhà có ai hút thuốc không?". Sau khi nghe lời kể của chị Yến, bác sĩ lắc đầu ngao ngắn rồi nói với chị Yến: "Nếu tiếp tục như thế thì cứ xác định là cho con đi viện dài dài". Đồng thời, bác sĩ cũng cho biết, tình trạng của Huyền Anh mà không đưa vào viện nhanh, chỉ chậm vài giờ nữa thôi thì hậu quả rất khó lường.

Sau khi thực hiện các biện pháp thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ xác định bé Huyền Anh bị viêm phổi. Hai mẹ con phải ở trong viện điều trị 8 ngày, tình trạng của bé mới ổn định để ra viện.

Tưởng chừng sau lần ấy, những người lớn trong gia đình chị Yến sẽ nhận ra tác hại của việc hôn cháu mà dừng việc đó lại. Nhưng đáng buồn là việc đó vẫn tiếp tục diễn ra. 10 ngày sau khi ra viện lần thứ nhất, bé Huyền Anh lại phải nhập viện lần 2, lần này bé bị virus RSV - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ mà con đường lây lan phổ biến là qua nụ hôn của người lớn.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Ra viện được 10 ngày thì Huyền Anh lại phải nhập viện lần 2.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Lần này, bé bị nhiễm virus RSV.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Trải qua những ngày cùng con ở viện, chị Yến xót xa vô cùng nên quyết liệt hơn trong việc cảnh báo, nhắc nhở mọi người.

Lần thứ 2 thì hai mẹ con ở viện nội trú 13 ngày. Sau đó chị Yến cho con gái điều trị ngoại trú thêm 1 tuần. Hằng ngày, bé Huyền Anh liên tục phải truyền dịch, muối, đường trong 2 ngày đầu vì bé không thở, không ti mẹ được. Bác sĩ định cho bé ăn qua ống thông nhưng vì thương con nên chị Yến vắt sữa bón cho con.

Mỗi ngày bé lại phải tiêm 4 mũi, mỗi lần truyền ống xi lanh to, khí dung 4 lần từ sáng đến tận đêm và thực hiện vỗ rung long đờm...

"Nhìn con bé tí mà phải chịu biết bao đau đớn, người làm mẹ thực sự xót xa không thể tả. Có lẽ chỉ những mẹ nào đã từng ôm con lấy máu, ôm con tiêm, lấy ven rồi vỡ ven con khóc nức nở mới hiểu được cảm giác này. Đến bây giờ mỗi khi kể lại mình cũng vẫn thấy xót con, vẫn rơi nước mắt. Những ngày đó đúng là quá ám ảnh" - chị Yến kể.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Chị Yến và con gái Huyền Anh.

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Sau này, mỗi khi đưa con cho ai bế là chị Yến nhắc luôn người đó không được hôn con, hoặc đưa khẩu trang cho đeo.

  •  

Sức đề kháng yếu, không tăng cân

Mặc dù đã được điều trị và sức khoẻ ổn định nhưng hậu quả của hai lần nhập viện và liên tục điều trị kháng sinh khiến Huyền Anh không tăng cân được. Hiện tại, bé Huyền Anh đã được 3 tháng 10 ngày mà chỉ nặng 5,5kg. Chưa kể sức đề kháng của bé cũng yếu hẳn, cứ thay đổi thời tiết là lại gặp vấn đề sức khoẻ.

Sau lần thứ hai con phải nhập viện thì chị Yến cũng quyết liệt hơn trong việc nhắc nhở mọi người không hôn, thơm con: "Mình hạn chế cho mọi người tiếp xúc với cháu. Khi đưa con cho ai bế mình đều nhắc nhở không hôn, thơm cháu hoặc đưa khẩu trang cho người đó đeo. Mình biết làm vậy là có chút mất lịch sự, có người tự ái nhưng vì sức khoẻ của con nên cũng đành chịu. Thà mất lòng một chút nhưng con mình khoẻ mạnh, còn hơn nhìn con đau đớn nằm viện. Được cái sau lần đó ông và bố cháu cũng hút thuốc ít hơn ".

Bị người lớn thường xuyên hôn miệng, bé gái hơn 1 tháng tuổi phải nhập viện 2 lần, mẹ nhắc nhở thì bị đáp trả:

Huyền Anh hiện tại sức khoẻ đã ổn định nhưng sức đề kháng yếu và không tăng cân.

Qua câu chuyện của mình, chị Yến cũng muốn nhắn nhủ mọi người nên có ý thức khi tiếp xúc với trẻ nhỏ. "Biết là ai cũng yêu thương con, quý con thì mới thơm, hôn nhưng điều đó là nguy hiểm. Yêu quý có nhiều cách thể hiện, xin đừng hôn lên mặt, miệng con, để con phải chịu đau đớn rất tội nghiệp.

Nếu ai đã hút thuốc thì hạn chế tiếp xúc với trẻ con, và tốt nhất là có thể bỏ được thuốc là thì tốt. Mình mong rằng sẽ không có em bé nào phải nhập viện vì những nụ hôn nữa" - chị Yến bày tỏ.

 

Link báo gốc: http://ttvn.toquoc.vn/nuoi-day-con/be-hon-1-thang-tuoi-o-bac-giang-phai-nhap-vien-2-lan-vi-thuong-xuyen-bi-nguoi-lon-hon-me-nhac-nho-thi-bi-dap-tra-ngay-xua-hon-suot-cha-lam-sao-222020123023649.htm

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang