Bé sơ sinh 10 ngày tuổi lở loét khắp người phải nhập viện gấp chỉ vì bố mẹ chủ quan

(lamchame.vn) - Sau sinh mới được 10 ngày, bé trai xuất hiện tình trạng lở loét khắp người với bệnh chốc phải nhập viện gấp. Khi bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến cả nhà té ngửa.

Vượt qua được quãng thời gian lo nơm nớp vì tình trạng của cậu con trai, bà mẹ có tên Ummi đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình lên trang Facebook cá nhân như một lời cảnh báo và lời khuyên cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Chị Ummi hạ sinh con thứ 3, vào ngày 20/7 đó là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu được đặt tên là Affan. Cậu bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho các bé sơ sinh (NICU) vài ngày.

Sau 4 ngày thì cả 2 mẹ con được xuất viện. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, chị Ummi phát hiện vài mụn nước trên mặt vùng quanh miệng của con. Mụn nước đó có mủ màu vàng. Vì lo lắng nên chị lập tức đưa con đến gặp bác sĩ. Họ cho rằng những mụn nước đó không nguy hiểm nhưng khuyên chị nên đưa con đến bệnh viện KPJ Seremban để được khám vì họ nghi ngờ cậu bé bị bệnh vàng da.

Bé trai nhập viện gấp vì lở loét khắp người

Bé Affan phải nhập viện để điều trị. Bác sĩ Syed Jefrizal thông báo với chị Ummi rằng con trai chị đã mắc bệnh chốc (tên khoa học là impetigo). Đây là một nhiễm khuẩn nông thường gặp ở da, đặc trưng bởi mụn mủ, bọng nước và các vết trợt đóng vảy màu mật ong. 

Bệnh chốc lở là một trong những căn bệnh về da mà trẻ sơ sinh rất dễ mắc phải vì sức đề kháng của các bé còn rất yếu. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất dễ lây.

Khi bác sĩ hỏi có ai đến thăm Affan trong những ngày mới từ viện trở về, từ đó bác sĩ suy đoán được 2 trong số người thân đến chơi là "nguồn gốc" gây bệnh. Ban đầu, Affan được bôi 1 loại kem để loại bỏ những mụn nước có mủ. Tình trạng ngày càng nặng hơn, chúng lan đến trán, tai và mũi của cậu bé, kèm theo đó là những dịch trắng. Chị Ummi lại phải đưa con trở lại viện, lúc này bác sĩ phải cho uống thuốc kháng sinh. 

Bé trai mắc bệnh chốc do lây nhiễm từ người đến thăm

Bác sĩ phải cho Affan uống kháng sinh sau khi bôi thuốc dạng kem không có tiến triển, trải qua 4 điều trị, da của Affan bắt đầu bị bong ra như người bị bỏng. Bác sĩ tiếp tục kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị dứt điểm. 1 ngày sau, Affan mới bớt đau rát nên không quấy khóc nữa. May mắn là nó không để lại vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt bé.

Trải qua những ngày lo lắng điều trị, chị Ummi khuyên các bố mẹ nên bảo vệ con cẩn thận trong những ngày đầu đời vì hệ miễn dịch của các con vẫn còn rất yếu. Tốt nhất là người lớn không đến thăm trong thời gian đầu để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang