Bị tố theo tà giáo, Park Jin Young tung hẳn bài kinh thánh lên Twitter để dằn mặt Dispatch

CEO của JYP Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng phủ trên tài khoản SNS sau khi bị Dispatch khui chuyện tham gia vào Salvation Sect.

Ngay sau khi trang Dispatch tung loạt hình độc quyền kèm bài báo buộc tội Park Jin Young là thành viên của “Hội cứu rỗi linh hồn”, ngài chủ tịch JYP liền nhanh chóng phủ nhận trên tài khoản Instagram cá nhân.

Park Jin Young chụp lại tựa đề bài báo của Dispatch kèm tâm thư:

“Hội Salvation Sect ư?

Một buổi đọc kinh thánh tại tòa nhà mà tôi đã bỏ tiền ra thuê để mọi người gặp nhau mà lại bị gọi là hội Salvation Sect?

Có khảng 100 người đến nghe bài thuyết giảng của tôi, một vài người trong số họ tự xưng là thành viên của Salvation Sect tỏ ra hứng thú với bài giảng của tôi nên họ ngồi ở đó, vậy mà cũng bị xem là cuộc gặp của hội Salvation Sect?

Không một ai bao gồm cả tôi, hay bất kì nhân viên nào của JYP Entertainment có liên quan đến Salvation Sect cả? Vậy mà bạn dám vu khống sự việc.

Liệu bạn sẽ xử lí những thiệt hại mà bạn đã gây ra cho tôi và công ty của tôi như thế nào? Sao bạn dám đăng tải một bài báo khi chưa có thông tin gì được xác nhận?

4 năm trước tôi bắt đầu quan tâm đến Kinh thánh, kể từ đó tôi cùng bạn bè thường thảo luận về vấn đề đó 2 lần 1 tuần. Đến giờ đã có khoảng 30 người nữa tham gia vào các buổi trao đổi, nhưng bạn định gọi nó là Hội cứu rỗi linh hồn?

Giờ tôi chuẩn bị đăng tải những bài thuyết giảng Kinh thánh của tôi, vậy nên xin bạn hãy xem xét nó một cách cẩn thận. Nếu trong đó, bạn tìm thấy bất kì điều gì liên quan đến hội Salvation Sect hay thứ gì khác trái pháp luật thì bạn đúng. Ngược lại, nếu không tìm ra thứ gì bất thường thì hãy sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với phát ngôn của mình đi”.

Bạn có thể tham khảo nội dung bài thuyết giảng của Park Jin Young trên Twitter của ông:

Trong một diễn biến khác, vào lúc scandal của CEO Park nổ ra, cổ phiếu của JYP Entertainment đang trên đà “tụt dốc không phanh”.

Cổ phiếu của JYP tụt xuống 11% sau scandal của người đứng đầu JYP.

Sau màn phản pháo của Park Jin Young, Dispatch vẫn “im hơi lặng tiếng”. Nhiều cư dân mạng cho rằng tờ báo này đang rục rịch tung ra bằng chứng đanh thép hơn nhằm đáp trả lập luận của “ông trùm” JYP.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang