Bộ ảnh "Sau lưng ngày nắng hạ" khiến ai cũng bồi hồi ký ước người bạn thời học sinh

Bộ ảnh “Sau lưng ngày nắng hạ” với những cảm xúc chân thật, nụ cười giòn tan của Minh Đăng và Bảo Châu – cặp bạn thân nhí sẽ là tấm vé khứ hồi để bạn trở về ngày thơ ấu.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng của đôi bạn thân Trần Huy Minh Đăng và Nguyễn Bảo Châu khiến những mỏi mệt đời sống thường nhật bỗng tan biến.
Ngắm nhìn những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng của đôi bạn thân Trần Huy Minh Đăng và Nguyễn Bảo Châu khiến những mỏi mệt đời sống thường nhật bỗng tan biến.
Lấy ý tưởng từ chính quãng đời học sinh của mình, nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng mong muốn tái hiện những xúc cảm của một thời nay đã thuộc về quá khứ. Được biết bộ ảnh được ghi lại tại ký túc xá trường Đại học Bách Khoa và Đại học Kinh tế Quốc dân.
Lấy ý tưởng từ chính quãng đời học sinh của mình, nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng mong muốn tái hiện những xúc cảm của một thời nay đã thuộc về quá khứ. Được biết bộ ảnh được ghi lại tại ký túc xá trường Đại học Bách Khoa và Đại học Kinh tế Quốc dân.
Chính nụ cười hồn nhiên, sự đùa vui không cần lo nghĩ khiến bộ ảnh mang màu sắc nhẹ nhàng, thư giãn. Trong lúc đang thực hiện bộ ảnh thì trời đổ mưa, không ngần ngại, hai bé phối hợp ăn ý với nhau để có được những hình ảnh chân thực như thế.
Chính nụ cười hồn nhiên, sự đùa vui không cần lo nghĩ khiến bộ ảnh mang màu sắc nhẹ nhàng, thư giãn. Trong lúc đang thực hiện bộ ảnh thì trời đổ mưa, không ngần ngại, hai bé phối hợp ăn ý với nhau để có được những hình ảnh chân thực như thế.
“Có lúc Bảo Châu dỗi Minh Đăng rồi Đăng cầm ô che cho em, những lúc đó mình chỉ bắt lại khoảnh khắc chứ các con không hề diễn một chút nào cả”, Huy Tưởng chia sẻ.
“Có lúc Bảo Châu dỗi Minh Đăng rồi Đăng cầm ô che cho em, những lúc đó mình chỉ bắt lại khoảnh khắc chứ các con không hề diễn một chút nào cả”, Huy Tưởng chia sẻ.
Những người trẻ, đang sống trong thời niên thiếu nên cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể quay lại lần nữa. Nhưng không hề ý thức được rằng thời gian vốn như một dòng sông, chỉ có thể chảy về phía trước, không bao giờ có thể lấy lại những gì đã trôi qua. Tuổi thơ, quãng thời gian cắp sách đến trường cũng thế, tất cả chỉ còn là hoài niệm nơi trang sách đã phủ bụi thời gian.
Những người trẻ, đang sống trong thời niên thiếu nên cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể quay lại lần nữa. Nhưng không hề ý thức được rằng thời gian vốn như một dòng sông, chỉ có thể chảy về phía trước, không bao giờ có thể lấy lại những gì đã trôi qua. Tuổi thơ, quãng thời gian cắp sách đến trường cũng thế, tất cả chỉ còn là hoài niệm nơi trang sách đã phủ bụi thời gian.
Thông điệp chính của bộ ảnh này chính là hãy trân trọng những thứ mình đang có, đừng để nó vụt qua trong sự nuối tiếc. Và hơn hết người lớn đừng bao giờ mang thế giới mà mình mong ước đặt lên vai trẻ thơ.
Thông điệp chính của bộ ảnh này chính là hãy trân trọng những thứ mình đang có, đừng để nó vụt qua trong sự nuối tiếc. Và hơn hết người lớn đừng bao giờ mang thế giới mà mình mong ước đặt lên vai trẻ thơ.
Nhân vật chính trong bộ ảnh này chính là cặp bạn thân, hai bé quen nhau qua một lớp học nhảy, dần dần có thêm nhiều hoạt động chung và trở nên thân thiết. Chị Cù Phương Linh (mẹ bé Bảo Châu) chia sẻ: “Các con đi học suốt nên thường thì cuối tuần sẽ đi chơi cùng nhau, như thế sẽ giúp các con thư giãn, thoải mái hơn. Hai đứa chơi thân được 2 năm, những bộ ảnh chụp chung như thế này thì cả Bảo Châu và Minh Đăng đều rất tự nhiên”.
Nhân vật chính trong bộ ảnh này chính là cặp bạn thân, hai bé quen nhau qua một lớp học nhảy, dần dần có thêm nhiều hoạt động chung và trở nên thân thiết. Chị Cù Phương Linh (mẹ bé Bảo Châu) chia sẻ: “Các con đi học suốt nên thường thì cuối tuần sẽ đi chơi cùng nhau, như thế sẽ giúp các con thư giãn, thoải mái hơn. Hai đứa chơi thân được 2 năm, những bộ ảnh chụp chung như thế này thì cả Bảo Châu và Minh Đăng đều rất tự nhiên”.
“Sau lưng ngày nắng hạ” nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khơi gợi những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức mỗi người. Kỷ niệm thời học sinh cứ thế ào ạt tuôn về…
“Sau lưng ngày nắng hạ” nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khơi gợi những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức mỗi người. Kỷ niệm thời học sinh cứ thế ào ạt tuôn về…

Theo Dân Trí

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang