Cặp đôi sinh cùng ngày tại một bệnh viện nên duyên vợ chồng

Chàng trai và cô gái Trung Quốc sinh cách nhau vài tiếng tại một bệnh viện, học cùng trường mẫu giáo và cấp hai.

Vợ chồng Su Jingjie (trái) và Guo Yuting (phải). Ảnh: China Daily

Vợ chồng Su Jingjie (trái) và Guo Yuting (phải). Ảnh: China Daily

Đám cưới của Su Jingjie và Guo Yuting, sống ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vừa diễn ra vào ngày 10/3 với sự chúc phúc từ hai bên gia đình, họ hàng.

Điều đặc biệt ở cuộc hôn nhân này là cách đây 28 năm, cặp vợ chồng đều cất tiếng khóc chào đời vào cùng một ngày, tại cùng một bệnh viện. Theo Asia One, cả Su và Guo đều được sinh ra ở bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, vào ngày 16/6/1990. Số giường của họ lần lượt là 11 và 36.

"Tôi sinh trước anh ấy vài tiếng", Guo nói.

Lớn hơn một chút, cả hai học cùng trường mầm non và cấp hai ở Giang Du. Lên cấp ba, Su Jingjie theo học một ngôi trường ở Miên Dương, trong khi Guo vẫn tiếp tục học cấp ba Giang Du. Tuy cách xa nhau 30 km, cả hai chưa bao giờ cắt liên lạc.

Guo và Su khi mới chào đời tại bệnh viện Nhân dân Giang Du, Tứ Xuyên, năm 1990. Ảnh: China Daily

Guo và Su khi mới chào đời tại bệnh viện Nhân dân Giang Du, Tứ Xuyên, năm 1990. Ảnh: China Daily

Năm 2008, cặp đôi cùng tham dự kỳ thi vào đại học và đều đỗ vào các trường ở Thành Đô. Năm 2013, khi mới tốt nghiệp được một năm, cả hai chính thức yêu nhau. Sau 5 năm hẹn hò, Su và Guo mới quyết định "về chung một nhà".

Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng trẻ khẳng định họ sinh ra là để dành cho nhau.

Về phần Su, anh tin mình đã yêu Guo ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi yêu thầm cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng tôi không nói ra tình cảm của mình. Số phận đã đem chúng tôi đến với nhau", Global Times dẫn lời anh nói.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang