Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng

Việc cho con nuôi và chơi thú cưng mang lại nhiều lợi ích hơn là các cha mẹ tưởng.

Dường như giữa trẻ em và các con vật luôn tồn tại một mối quan hệ kỳ lạ. Dù thời gian ở bên nhau chưa được bao lâu nhưng trẻ và thú cưng đã có thể trải nghiệm cùng nhau rất nhiều thứ. Từ cùng nhau đi dạo chơi, cho đến bên nhau khi luyện đàn, hay đơn giản là ngồi xem tivi với nhau. Tất cả đều tạo nên những kỷ niệm đẹp trong lòng trẻ và thú cưng.

Trên thực tế có một số cha mẹ rất ngại cho con nuôi thú cưng. Vì họ lo sợ con mình sẽ bị tấn công hay bị cào xước. Chưa kể, thú cưng còn có thể mang theo những vi khuẩn không lợi cho sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia lại nói điều ngược lại.

Tiến sĩ Hal Herzog - Giáo sư Tâm lý học danh dự tại trường Đại học Western Carolina (Mỹ) đã từng tiến hành nghiên cứu tác động của vật nuôi đối với trẻ em như thế nào. Cụ thể, Tiến sĩ Herzog đã cùng nhóm nghiên cứu của mình tiến hành phân tích bảng câu hỏi về sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ trong các gia đình có ít nhất một đứa con có độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi.Trong tổng số 5.191 đứa trẻ tham gia nghiên cứu thì có 2.236 trẻ được nuôi và chơi với thú cưng, và số còn lại là cha mẹ không cho phép nuôi thú cưng. Kết quả cho thấy những đứa trẻ được chăm sóc và chơi với động vật có sức khỏe tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, hoạt động thể chất nhiều hơn, ít cáu bẩn, và học tốt hơn.

Như vậy có thể nói, việc cho con nuôi và chơi thú cưng mang lại nhiều lợi ích hơn là các cha mẹ tưởng. Thậm chí, tình bạn giữa trẻ và động vật đôi khi còn khăng khít đến mức cả hai xem nhau như tri kỷ.

Chùm ảnh vui nhộn dưới đây sẽ là minh chứng cho thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì những chú thú cưng vẫn luôn là người bạn thân nhất trong tuổi thơ của trẻ em.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 1.

Không có chỗ ngồi thì tớ ngồi trên nóc xe vậy.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 2.

Úi giời ơi, ai mà thơm quá vậy?

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 3.

Tớ mệt quá, cậu cho tớ mượn vai một tí.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 4.

Đừng lo lắng. Có tớ ở đây rồi. Bác sĩ sẽ đến khám cho cậu ngay thôi.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 5.

Ngồi im lặng xem máy giặt quay bên cạnh bạn thân cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 6.

Tớ chỉ có thể ngủ ngon khi được ngủ cùng cậu.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 7.

Cậu cứ luyện đàn đi, tớ chỉ ngồi yên nghe thôi, không phá cậu đâu.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 8.

Này, cậu có nhìn thấy chú sóc nhỏ ngoài kia không? Trông cậu ấy thật dễ thương.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 9.

Tớ đọc cho cậu nghe một câu chuyện rồi mình cùng đi ngủ nhé.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 10.

Nằm ngủ mà cũng cứ phải vắt vẻo lên nhau như thế này mới chịu.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 11.

Mẹ ơi, một con vẹt đuôi dài đã đậu trên tay của con nè.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 12.

Chúng con đã chơi rất vui đấy mẹ ạ.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 13.

Ngồi võng cũng chẳng thể rời nhau.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 14.

Con xin trân trọng giới thiệu: Đây là bạn thân nhất của con.

Cho con nuôi thú cưng, cha mẹ sẽ được xem những cảnh tượng có khi ngọt đến lịm tim, có khi cười muốn vỡ bụng - Ảnh 15.

Chạy mệt rồi, mình nằm đây nghỉ một lát.

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cho-con-nuoi-thu-cung-cha-me-se-duoc-xem-nhung-canh-tuong-co-khi-ngot-den-lim-tim-co-khi-cuoi-muon-vo-bung-162211602110112406.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang