Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng

(lamchame.vn) - Tình hình nắng nóng tại TP.HCM kéo dài dai dẳng khiến bữa trưa của giới văn phòng trở thành nỗi khổ sở lẫn trăn trở nhằm chống chọi với thời tiết khó chịu này.

Kênh tin tức giải trí - Xã hội - Kenh14.vn

Hơn mấy tháng nay, cuộc sống người dân ở TP.HCM đã bị đảo lộn rất nhiều bởi thời tiết bước vào đợt nắng nóng sau Tết với nhiệt độ duy trì từ 35 độ C, có lúc lên đến 39 độ C. Ngoài những người lao động hay người bán buôn bị ảnh hưởng bởi cái nắng, bất ngờ hơn giới văn phòng cũng phải chịu nỗi khổ sở này. Điển hình là vào giờ ăn trưa của họ, khi cái nắng thường lên đến đỉnh điểm khiến ai nấy đều "sợ hãi" khi phải tạm rời xa chiếc máy lạnh để ra đường.

"Trùm" kín mít, thủ sẵn ô, ăn vội vàng hay nhất quyết không ra khỏi văn phòng là những biện pháp tạm thời để dân văn phòng tránh cái nắng gay gắt. Thật đáng sợ khi chuyện này lại diễn ra vào giờ nghỉ trưa, thời gian mà chúng ta phải được thư giãn, chậm rãi ăn uống sau buổi sáng làm việc mệt mỏi. Nhưng dù bức bối thế nào cũng không thể thay đổi được thời tiết vì tình hình khó chịu này ít nhất đến hết tháng 4 mới kết thúc. Cũng vì vậy mà dân văn phòng chọn cách đối mặt hoặc đôi khi phải ngậm ngùi chịu đựng để hoàn thành bữa trưa.

Khẩu trang, áo khoác, khăn choàng, ô che là vật bất ly thân của những cô gái

Thật không sai khi người sợ thời tiết này nhất chính là các cô gái văn phòng, vì tia UV sẽ vô cùng gây hại cho da. Vào giờ trưa của dân văn phòng khu vực quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, sẽ không khó để bắt gặp những cô nàng xinh đẹp choàng khăn kín mít, vội vàng chạy đến chỗ ăn mới dám bỏ phòng bị. Thế nhưng tại sao các cô gái lại bất chấp thời tiết khó chịu, khoác nhiều thứ lên người chỉ để ra ngoài ăn trưa?

Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 2.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 2.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 2.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 2.

Với Minh An (26 tuổi, nhân viên văn phòng), cô nghĩ rằng: "Thường thì mình sẽ đi ra quán ăn tại vì mình thích ăn tại quán hơn vì phong phú, khi di chuyển ra quán mình cũng sẽ 'né nắng' nhất có thể. Nhưng mà quán có khu máy lạnh và khu ngồi ngoài mình sẽ chọn ưu tiên chọn khu máy lạnh hơn (cười)". Cô bạn cũng cho rằng thời tiết thành phố thường nóng hanh khô như vậy nên cũng đã tập cách chịu đựng, nên vượt cái nắng để đi ăn một chút cũng không sao.

Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 3.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 3.

Hồng Vân (nhân viên văn phòng tại quận 1) thì lại có quan điểm như sau: "Còn việc phải vật vã với cái nắng đi ra ngoài để chịu nắng chịu gió, để mà phải trùm, để mà này kia vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày làm việc để mình có thể đi ra ngoài để 'enjoy'. Vì tính chất công việc của dân văn phòng thì chỉ có một khoảng thời gian ngắn buổi trưa thôi, mặc dù nắng nhưng mình được đi ra ngoài để thay đổi không khí, không bị ù lì trong văn phòng".

Clip giờ ăn trưa biến thành cực hình của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 4.

Những cô gái khác thì chia sẻ, trước khi ra ngoài là phải bôi đầy đủ kem chống nắng, khẩu trang thì phải luôn sẵn sàng trên mặt để không bị nắng táp vào. Còn chỗ ăn trưa thì khá nóng nên đành phải buông bỏ áo khoác để ăn cho ngon miệng, sau khi hoàn thành bữa ăn thì mặc lên lại để vượt qua quãng đường về. Không những thế, một số nhân viên văn phòng vẫn nhất quyết ở lại công ty vì ngại đối mặt với cái nắng. Nhờ vậy mà các dịch vụ, ứng dụng giao đồ ăn có dịp nở rộ vào thời điểm nghỉ trưa khi shipper ra vào tấp nập.

Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 5.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 5.

Số khác thì không chịu nổi cái nắng nên đã đặt đồ ăn về công ty.

Nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, ăn món có nước, tìm chỗ bóng râm là biện pháp của những chàng trai

Còn những anh chàng thì lại xông pha hơn phái nữ khi cứ bất chấp nắng nóng mà ra đường ăn trưa. Thế nhưng không phải là họ không có biện pháp để đối chọi với thời tiết "hậm hực" này. Ngay cả những chàng trai tự tin tuyên bố mình đã quen với thời tiết như thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chỉ có thể ăn trưa ở ngay sát công ty hoặc trong bán kính 200 mét đổ lại để nhanh chóng quay về văn phòng.

Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 6.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 6.

Anh Ngọc Quang (nhân viên văn phòng tại quận 3) đến giờ trưa là phải ra quán ăn vì không muốn ngồi mãi trên công ty, đặt đồ ăn thì lại không đúng ý, không ngon. Nhưng vì thời tiết như thế này nên anh Quang và đồng nghiệp cũng chỉ đi quán gần sát nơi làm, phải có mái che. Đặc biệt, cả hội hoàn thành bữa ăn chỉ trong 5 đến 7 phút, vì thế mà các chàng trai này đi nắng bất chấp vì lấy tốc độ làm biện pháp.

Anh Quang nói thêm: "Ví dụ như đi ăn dưới nửa tiếng thì không sao, chứ ăn tầm một tiếng hoặc phải di chuyển những chỗ xa hơn thì chắc sẽ nắng 'bể đầu' luôn. Nên ngồi đây một chút xíu ăn xong thì đi về liền để tránh nóng."

Số khác thì may mắn chọn cho mình "quán ruột" có chỗ ngồi tốt, trang bị máy phun sương, đầy đủ bóng râm. Nhưng để hạ nhiệt hơn nữa thì Lâm Tôn (hiện đang làm Product Manager) chỉ chọn những món có nước hay nước súp ăn kèm vì không thể ăn món quá khô trong thời tiết này.

"Trời nóng thì mình chỉ ăn những món mà dễ tiêu, dễ nuốt thôi. Nóng nực làm mình rất lười ăn nên có lý do mà mình ăn canh hoặc là uống nước. Nhiều hôm họp xong rất là đói và muốn ăn nhưng trời nắng nóng khiến mình mệt nên thôi chọn cách đi cà phê hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi có máy lạnh để ăn đại luôn. Bạn bè cũng hay rủ đi ăn nhưng địa điểm đi nó quá xa (như hôm qua có hẹn đi ăn từ quận 3 sang tận quận 10) ăn thì mình sẽ không đi. Lâm nghĩ đó cũng là một cách để trú nắng- anh bạn chia sẻ.

Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 7.
Clip giờ ăn trưa biến thành "cực hình" của dân văn phòng: Trùm kín mít, chỉ dám ăn trong vòng 5-7 phút để vượt qua cái nắng - Ảnh 7.

Có thể thấy, dù phải mặt chạm mặt với cái nắng chói chang nhưng dân văn phòng vẫn muốn ra ngoài ăn trưa vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là không muốn ngồi mãi một chỗ, có thể là cảm giác ăn tại chỗ ngon hơn nhưng để bước ra từ sảnh công ty thì mọi người vẫn phải suy nghĩ nhiều cách để đối phó với nắng nóng. Tình trạng nắng nóng vẫn chưa dứt điểm nên hình ảnh đội nắng, ăn uống vội vàng như thế này vẫn được tiếp diễn trong nhiều ngày sắp đến nữa. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải giữ gìn sức khoẻ trong thời tiết oi bức như thế này nhé!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang