Đọc những câu danh ngôn này bạn sẽ thấy cha luôn là người đàn ông vĩ đại nhất

Cha – người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh là chỗ dựa cho gia đình. Cha – không thể hiện tình yêu thương với những đứa con bằng lời nói. Nhưng cha – lại người luôn âm thầm theo dõi, che chở và bảo vệ con mình cho tận đến khi lìa đời.

Cha là luôn là người chở che, bao bọc con từ thuở ấu thơ:

- Tôi không thể nghĩ ra được nhu cầu nào mãnh liệt trong thời thơ ấu như mong muốn có sự bảo vệ của người cha. (Sigmund Freud)

- Không chiếc gối nào êm ái bằng bờ vai cứng cáp của người cha. (Richard L Evans)

- Một đứa con ngủ ngon, yên giấc không đâu bằng trong phòng của cha nó. (Novalis)

- Với người con, bàn tay cha chứa cả bầu trời yêu thương. (Khuyết danh)

- Còn cha gót đỏ như son

Một mai cha chết gót con đen sì (ca dao Việt Nam)

- Cha tôi tuy đã già rồi

Nhưng còn làm lụng để nuôi cả nhà

Sớm hôm vừa dấy tiếng gà

Cha tôi đã dậy để ra đi làm (ca dao Việt Nam)

Cha không chỉ là người bạn mà còn là người thầy, người dẫn đường, người truyền cảm hứng cho con:

- Những điều bạn học được từ cha mình, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường. (Ngạn ngữ Anh)

- Một người cha còn hơn trăm bạn đồng môn. (George Herbert)

- Bố tôi đã trao cho tôi mốn quà lớn nhất mà không ai có thể cho tôi đó là lòng tin của ông ấy. (Jim Valvano)

- Tình yêu thương của bố truyền cho con một sức mạnh vô biên để con có thể làm những điều con hằng mơ ước. (Khuyết danh)

- Cha là bàn tay dẫn lối cho tôi và ông cũng chính là người luôn bên cạnh tôi. (Author Unknown)

Ngay cả khi không cùng dòng máu cha vẫn yêu thương con hết lòng:

- Không phải máu thịt mà chính trái tim khiến chúng ta là cha và con. (Fredrich Schiller) 

Cha luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất đồng hành cùng con 

Thế nên tình cảm của cha dành cho con là không thể đong đếm được:

- Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con. (Jack Baxter)

- Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra (ca dao Việt Nam)

- Cha tôi lắm nỗi gian nan

Vì con cơ cực chẳng màng tấm thân

Bởi vậy trong mắt con cha luôn là người tuyệt vời nhất:

- Đối với con, cha luôn là người tuyệt vời nhất. (Khuyết danh)

- Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. (Cicero)

- Bạn không cần phải đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào vì lúc nào lòng cha cũng thật vĩ đại. (Anne Sexton)

- Tôi luôn tự hào mà nói rằng tôi không bao giờ gặp được ai tốt như cha tôi và tôi không bao giờ yêu ai nhiều như yêu ông ấy. (Hedy Lamarr)

Và chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha - hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình - chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của người cha và thực tâm biết ơn điều đó.

(Tổng hợp)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang