Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ "siêu nhân" đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời

Sau 10 giờ chuyển dạ, bà mẹ này đã hạ sinh thành công đứa con thứ 22 của mình.

Sau những lo lắng và bối rối vì không biết phải đặt tên cho đứa con thứ 22 là gì , cuối cùng ngày 3/4 vừa qua, bà mẹ Sue Radford, đến từ Morecambe, Lancashire (Anh), đã hạ sinh thành công con gái nhỏ nặng 3,1kg sau 10 giờ chuyển dạ.

Qua ngày hôm sau, bà mẹ đông con này đã đăng những bức ảnh đáng yêu về cô con gái mới sinh của mình.

Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ siêu nhân đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời - Ảnh 1.

Hình ảnh cô con gái út của nhà chị Sue.

Bên cạnh đó, là những hình ảnh các con của bà mẹ này thay phiên nhau bế em bé nhỏ. Trong những bức ảnh ấm áp đó, ấn tượng nhất là hình ảnh của chị gái Bonnie (1 tuổi) đưa tay nựng em gái nhỏ của mình.

Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ siêu nhân đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời - Ảnh 2.

Bonnie nựng em bé.

Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ siêu nhân đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời - Ảnh 3.

Còn các anh chị lớn khác thì thay phiên nhau bế em.

Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ siêu nhân đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời - Ảnh 4.

Cô bé ngủ ngon trong lòng mẹ.

"Sinh con giữa lúc đang dịch COVID-19 là điều "kỳ lạ" nhất", bà mẹ 22 con đã mô tả như vậy về đợt sinh nở thứ 22 này của mình bởi cô đã vô cùng lo sợ.

Chị Sue cho biết: "Tất cả chúng tôi bị cách ly, không được phép ra khỏi nhà. Tôi lại còn lo lắng rằng chồng tôi - Noel - sẽ không được phép ở bên khi tôi sinh. 

Trên đường đến bệnh viện, tôi đã rất sợ hãi vì sợ rằng bệnh viện là một "ổ dịch" của virus. Nhưng may mắn, là mọi chuyện đều tốt đẹp khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi cảm thấy an toàn ngay lập tức.

Đây là lần sinh nở cuối cùng của tôi nhưng đó lại là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có".

Đón đứa con thứ 22 chào đời, bà mẹ siêu nhân đã chính thức trải qua tổng cộng 800 tuần mang thai trong đời - Ảnh 5.

Cả nhà đã quyết định đặt tên em bé là "Heidie".

"Khi em bé chào đời, cả nhà chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra một cái tên mà tất cả chúng tôi cùng yêu thích. 

Và nếu có nghĩ ra, chúng tôi cũng không thể đi làm giấy khai sinh được vì mọi thứ vẫn trong tình trạng cách ly xã hội".

Mãi cho đến ngày 13/4, trên Instagram, chị Sue mới thông báo cả nhà quyết định đặt tên cho bé gái là "Heidie", chị Sue chia sẻ thêm.

Được biết, việc mang thai 22 đứa con đã khiến bà mẹ "siêu nhân" này phải trải qua 800 tuần mang thai. 

Và chị đã đón đứa con đầu lòng khi chỉ mới 14 tuổi. Nhưng chị không hề cảm thấy hối hận, ngược lại, chị đang rất hạnh phúc với công việc làm mẹ của mình.

Link bài gốc

Theo Tri Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang