Dòng chữ nguệch ngoạc của đứa bé 6 tuổi gửi bố đã mất khiến ai nấy rơi nước mắt

Âm dương cách biệt bao giờ cũng khiến người ta đau khổ, kể cả một đứa bé 6 tuổi cũng cảm nhận được điều đó.

Mới đây, một bà mẹ đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện của con trai.

"Đây là dòng chữ nguệch ngoạc của thằng nhóc 6 tuổi con mình. Nó bảo: "Con muốn viết thư cho bố mẹ à".

Tối qua chuẩn bị đi ngủ thì nó khóc tu tu và bảo: "Con nhớ bố mẹ ạ".

Bố nó mất cách đây vài tháng, tụi mình ly hôn được hơn 3 năm.

Mình ôm nó, khóc chả thành tiếng, nó nhìn mình, rớm rớm nước mắt mà không bật khóc như hôm qua".

Đính kèm với câu chuyện do người mẹ đăng tải chính là tờ giấy có dòng chữ: "Hôm nay con nhớ. Bố có nhớ con không. Con nhớ bố lắm bố phù hộ nhé".

Dòng chữ nguệch ngoạc của đứa bé 6 tuổi gửi bố đã mất khiến ai nấy rơi nước mắt - Ảnh 1.

Mảnh giấy có dòng chữ em bé viết.

Có lẽ, em bé phải nhớ bố đến tột cùng mới cầm giấy viết nên những dòng nguệch ngoạc. Nó chứa đựng những yêu thương, nỗi nhớ và cả nỗi buồn sâu sắc.

Ai nhìn xong dòng chữ cũng buồn bã tột cùng. Nhiều dân mạng xót xa cho nỗi buồn của đứa trẻ. Khi còn quá nhỏ, bé đã mồ côi bố. Chắc hẳn bé sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang