Kẻ giết vợ phi tang xác xuống sông Đuống cứng họng kêu oan không thoát án tử

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án tử hình đối với hung thủ Đỗ Ngọc Anh về tội giết và phi tang xác vợ xuống sông Đuống.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Kẻ giết vợ phi tang xác xuống sông Đuống cứng họng kêu oan không thoát án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị tòa sơ thẩm tuyên phạt án tử hình về tội Giết người, Ngọc Anh cho rằng mình không phải là người thực hiện hành vi phân xác nạn nhân Đặng Thị H. (SN 1960, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), phi tang xuống sông Đuống.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, xét đơn kêu oan của Đỗ Ngọc Anh, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các chứng cứ để kết luận bị cáo Đỗ Ngọc Anh phạm tội Giết người, từ đó tuyên phạt bị cáo mức án tử hình là đúng người, đúng tội.

Cụ thể, năm 2016, vợ của Đỗ Ngọc Anh mất. Cuối năm sau, Ngọc Anh quen biết với bà Đặng Thị H. qua mục kết bạn trên mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm có ý định gắn bó lâu dài với nhau.

Cả hai thống nhất, Ngọc Anh sẽ ủy quyền cho bà H. được toàn quyền quản lý, sử dụng, cho thuê, tặng hoặc bán chiếc xe ô tô hiệu tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà H. sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh thửa đất 60m² của bà H. ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để Ngọc Anh đầu tư, xây dựng nhà ở.

Ngày 2/4/2018, Ngọc Anh và bà H. đăng ký kết hôn, hai bên ký văn bản thỏa thuận, nếu người nào phản bội thì phải bồi thường danh dự cho người kia với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Vậy nhưng, chưa đầy 3 tháng sau ngày đăng ký kết hôn, bà H. nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc xe ô tô trên và không làm thủ tục sang tên thửa đất của mình cho Ngọc Anh. Từ đó, dẫn tới mâu thuẫn về tiền bạc giữa 2 người. Ngọc Anh bỏ về nhà riêng tại huyện Đông Anh sinh sống.

Người đàn ông này nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu bà H. phải hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất cho mình hoặc trả tiền bán xe ô tô nhưng bà H. không đồng ý. Bực tức về việc này, bị can nghĩ cách đột nhập vào nhà để đánh bà H. cho bõ tức rồi yêu cầu trả lại tiền.

Rạng sáng 31/1/2019, bị can đến nhà vợ, đột nhập vào trong rồi chờ đợi. Khi bà H. thức dậy, ra vườn đã bị Ngọc Anh kéo vào nhà kho đe dọa. Nạn nhân xin, hứa trả lại tiền bán xe nhưng Ngọc Anh không tin và nói “Mày lừa tao, tao cay mày lắm”.

Vừa nói, Ngọc Anh vừa nhặt một thanh kim loại ở nền nhà tấn công bà H., khiến nạn nhân nằm bất động.

Bị can sau đó đã ngắt cầu dao điện, mục đích để camera không ghi được hình ảnh. Khi vừa đi bộ lên khu nhà ở của bà H., Ngọc Anh giật mình nhìn thấy anh Ngô Duy Hiệp (là con bà H., bị câm điếc bẩm sinh).

Ngọc Anh vờ hỏi anh Hiệp có biết bà H. đi đâu không nhằm đánh lạc hướng. Sau đó, Ngọc Anh giấu xác bà H. trong phòng rồi đi về. Chờ đến 22h cùng ngày, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô cùng một con dao quay trở lại nhà bà H. với mục đích phân xác mang đi tiêu hủy.

Sau khi vào được bên trong nhà bà H. bằng chùm chìa khóa lấy được lúc trước, Ngọc Anh dùng 4 – 5 chiếc ga trải giường cuốn xác bà H. đưa lên xe ô tô, rồi lau sạch vết máu tại hiện trường.

Xong đâu đấy, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô đưa thi thể vợ ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống), tại đây, đối tượng phân xác bà H. làm nhiều phần bỏ xuống sông phi tang. Ngọc Anh cũng không quên đốt bỏ các vật dụng gây án nhằm che dấu hành vi của mình trước khi về nhà tắm rửa, đi ngủ.

Ngay hôm sau, đối tượng bị cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ triệu tập đến để xác minh làm rõ việc bà H. bị mất tích.

2 ngày sau, đối tượng viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi giết hại, phi tang thi thể bà H. Hiện đối tượng bị giam trong trại của cục điều tra Hình sự bộ Quốc phòng.

Trước khi bị sát hại, bà H. đã dự cảm về cái chết nên viết trong cuốn sổ nhật ký nhắn gửi các con: “Hôm qua H. đi không khóa cổng, thằng Anh nó vào giết mẹ đấy, lần sau ra vào H. phải khóa cửa ngay nhé, … thằng Ngọc Anh và mẹ kết hôn với nhau, nó mà giết mẹ để cướp nhà cửa của mẹ nhưng mẹ không cho nó, mẹ viết giấy cho H. tất rồi, nó không được đâu. Nếu nó mà giết mẹ thì con đi thuê luật sư kiện cho nó đi tù nhé…”.

Việc bị cáo kêu oan, toà phúc thẩm xét thấy không có cơ sở chấp nhận nên đã bác đơn, tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Đỗ Ngọc Anh vẫn phải chấp hành mức án nghiêm khắc nhất là tử hình về tội Giết người.

 

Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/ke-giet-vo-phi-tang-xac-xuong-song-duong-keu-oan-khong-thoat-an-tu-a502752.html

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang