Mang thai 18 tuần, người phụ nữ ở Hà Nội bất ngờ vỡ tử cung

Đang mang thai ở tuần 18, chị Trần Thị B ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán vỡ tử cung trên vết mổ đẻ cũ, máu chảy ồ ạt ra khoang bụng…

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ viện này vừa "báo động đỏ" toàn viện, kịp thời cứu sống một phụ nữ gặp tai biến sản khoa rất nặng.

Bệnh nhân là chị Trần Thị B, 35 tuổi, ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chị B được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị lan xuống 2 hố chậu, ý thức lơ mơ, mệt mỏi, da tái nhợt, bụng chướng, mạch khó bắt, huyết áp tụt…

Bệnh nhân mang thai lần 4 ở tuần 18. Kết quả siêu âm ổ bụng thấy nhiều dịch, tình trạng bệnh nhân xấu đi rất nhanh.

Nhận định ban đầu có thể bệnh nhân bị vỡ tử cung và xác định đây là trường hợp hết sức nguy kịch đến tính mạng, ngay lập tức, kíp cấp cứu của bệnh viện đã phát đi "báo động đỏ", báo cáo Ban Giám đốc tiến hội chẩn liên khoa và chuyển ngay bệnh nhân lên phòng mổ.

Mang thai 18 tuần, người phụ nữ ở Hà Nội bất ngờ vỡ tử cung - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong quá trình mổ cấp cứu, ổ bụng bệnh nhân có khoảng 3 lít máu đỏ tươi lẫn máu cục tràn ra. Kíp phẫu thuật đã lấy hết máu cục kết hợp truyền lượng máu, dịch rất lớn (lên tới gần 4 lít máu và 5 lít dịch) cho bệnh nhân: truyền đến 7 đơn vị máu 350ml, 5 đơn vị huyết tương 250ml.

Kiểm tra tử cung, các bác sĩ phát hiện tử cung to, vết mổ đẻ cũ phía bên trái có đoạn vỡ, máu chảy nhiều kèm theo rau thai vỡ tràn ra ngoài khoang bụng…

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do vỡ tử cung, vỡ thai trên vết mổ tử cung. Kíp mổ đã hội chẩn và có chỉ định phẫu thuật cắt tử cung bán phần, làm giải phẫu bệnh lý tử cung nhau thai, tử cung trên bàng quang…

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng, bệnh nhân sau mổ ổn định, hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục theo dõi.

 

 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang