Mẹ già suốt ba năm đi xe buýt mang cơm cho con gái góa chồng

Bà đứng chờ nhiều giờ trước căn hộ của con gái để đưa thức ăn và nhìn mặt con trong chốc lát.

Người mẹ 70 tuổi sống ở Singapore đã thể hiện tình yêu vô điều kiện dành cho con gái khi di chuyển mỗi ngày từ thành phố này sang thành phố khác chỉ để gặp mặt và đưa cơm. Hàng xóm thường thấy bà xuất hiện lúc 16h trước căn hộ của con gái trên đường Bedok Reservoir, đứng chờ hồi lâu nhưng chị ta không mở cửa. Để có mặt tại đây, người mẹ phải vượt quãng đường khoảng 26 km (cả chiều đi lẫn về, theo Google maps) từ Toa Payoh. Bà leo 7 tầng cầu thang trong tình trạng hai tay xách nhiều đồ, chân và mắt đã yếu.

Người mẹ 70 tuổi vượt quãng đường 26 km (cả đi và về), leo 7 tầng cầu thang để mang cơm cho con gái.

Một phụ nữ khoảng 30 tuổi sống cùng khu nhà cho biết, chị nhiều lần chứng kiến người mẹ đứng bên ngoài hét lớn tên con gái suốt hai giờ mới được nhìn thoáng qua gương mặt con. Các phóng viên cũng tìm tới nơi để gặp gỡ bà cụ. Họ thấy bà có mặt đúng 16h, trên tay xách chiếc túi đầy đồ ăn, kiên nhẫn chờ đợi con gái nhưng vô ích.

Thấm mệt, người mẹ già ra ghế đá ngồi nghỉ, một lát rồi trở lại căn hộ lúc 18h, tiếp tục gọi tên con. Cuối cùng, chị này đã chịu mở cửa sau 15 phút.Con gái bà là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, góa chồng, sống một mình trong căn hộ. Người mẹ chia sẻ với hàng xóm rằng kể từ khi chồng của con gái bà qua đời, chị thay đổi hoàn toàn, cả ngày trốn trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Vì lo lắng con gái sẽ chết đói, bà phải lặn lội mang cơm tới mỗi ngày.

Người mẹ chia sẻ với phóng viên rằng con gái bà ở trong nhà cả ngày kể từ khi chồng mất, nếu bà không mang cơm, con sẽ không có gì để ăn và tiếp tục sống.

Những người có mặt tại đây đều cảm nhận được niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt người mẹ già. Bà đưa đồ ăn cho con, hào hứng nói chuyện qua cánh cửa sát mở hé dù chị này không đáp lời. Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ 70 tuổi dọn dẹp hộp đồ ăn và rời căn hộ. Niềm hạnh phúc vẫn chưa dứt trong đôi mắt bà.

Theo ngoisao.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang