Người "giấu mặt" quay clip vụ bé gái bị đánh đập ở Cà Mau: Tôi nghe mà ám ảnh mãi!

Anh T. thông tin với báo Pháp luật TP.HCM, anh nghe thấy việc người đàn bà đánh đập bé gái kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Người đàn bà thừa nhận đánh bé gái

Báo Pháp luật TP.HCM mới đây đăng tải đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại âm thanh một bé gái được cho là bị người đàn bà đánh đập dã man, xảy ra ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Nguồn trên nêu, clip do một người dân sống gần nơi xảy ra sự việc quay lại, sau khi biết cháu bé bị đánh đập nhiều lần. Dù người này đã rất cố gắng nhưng không quay được hình ảnh, mà chỉ có âm thanh.

Trong clip, tiếng bé gái khóc thút thít, tiếng người đàn bà quát tháo, kèm theo âm thanh như đang đánh đập bé. "Bán được bao nhiêu mày phải trả lời tao... Bán ít mà nói nhiều... Hả? Bán hồi 3 giờ rưỡi, tới 12 giờ khuya mà chỉ bán được 47 tờ vé số nhưng hỏi mày bán được nhiêu thì nói 70 tờ... Tại sao nói dóc tao?", người phụ nữ gào lớn, kèm theo liên tục những tiếng như đánh đập rất mạnh.

Được biết, nạn nhân là bé T. (14 tuổi), còn người đánh đập bé là bà L. (cô bé T.).

Lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) hôm nay trả lời tờ Thanh niên, đơn vị đang khẩn trương điều tra, đồng thời đưa cháu T. đi giám định thương tật để có hướng xử lý vụ việc.

"Bà L. đã thừa nhận, bà đã chửi, đánh đập trẻ em trong clip do một người dân ở gần khu trọ quay lại. Nhưng bà L. cho rằng, mình đánh dạy, vì cháu không trung thực", báo Thanh niên dẫn nguồn tin nêu.

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời với báo Thanh niên, bé T. mồ côi và được bà L. nuôi dưỡng. Hằng ngày, bé đi bán vé số. 

"Dù bán vé số không đạt nhưng về báo đạt. Như giao 100 tờ, cháu T. báo bán hết 100 tờ vé số nhưng kiểm tra lại thì bán được có 50 tờ. Cách đây 1 đêm, cháu T. đi bán vé số từ 16 giờ, đến 1 giờ sáng hôm sau mới về. Về nhà, bà L. hỏi đi đâu nhưng cháu T. không trả lời nên bà tức giận, có đánh cháu", vị này cho hay.

Theo Tri thức trực tuyến, cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu giới chức huyện Trần Văn Thời báo cáo liên quan đoạn clip bé gái bị hành hạ trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cho Vietnamnet biết, Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Trần Văn Thời đã phối hợp với địa phương đưa bé gái về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để nuôi dưỡng tạm thời, ngay trong chiều nay 3/3.

Bà nhấn mạnh, cần phải can thiệp kịp thời để bảo vệ an toàn cho bé gái.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc nói giới chức thị trấn đặc biệt quan tâm đến vụ việc này, song do công an đang vào cuộc điều tra nên cơn quan này chỉ đôn đốc nhắc nhở làm nhanh.

Người giấu mặt thu thập chứng cứ vụ bé gái bị đánh: Tôi nghe âm thanh đánh mà ám ảnh mãi - Ảnh 1.

Bé T. khi đi bán vé số dạo hôm 2/3 (Ảnh: T.V)

Tôi nghe âm thanh đánh đập ấy mà ám ảnh mãi

Theo Vietnamnet, đoạn clip do "người giấu mặt" tên T. (ở thị trấn Sông Đốc) kiên trì quay lại làm bằng chứng. Anh kể, mình thường xuyên nghe tiếng đánh đập chửi mắng trẻ con từ một phòng trọ phía sau nhà khoảng 2 tháng nay. 

Phòng này có cách bờ tường dài và bụi rậm nên anh không dễ để thu thập bằng chứng bạo hành bé gái. Anh từng báo công an, nhưng do không có bằng chứng nên chưa giải quyết được gì.

 

Rạng sáng ngày 2/3, anh đang ngủ thì tiếp tục nghe tiếng đánh đập bé gái phát ra từ căn phòng đó. Anh cố quay clip lại để làm bằng chứng, dù bị ngăn cách chỉ ghi lại được âm thanh chứ không quay được hình ảnh.

Anh T. thông tin với báo Pháp luật TP.HCM, anh nghe thấy việc người đàn bà đánh đập bé gái kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. "Tôi rất vui mừng hỗ trợ công an ngăn chặn vụ đánh đập trẻ em này. Tôi nghe âm thanh đánh đập ấy mà ám ảnh mãi", anh giãi bày với tờ này.

Những người hàng xóm nơi bé gái sống kể với báo Pháp luật TP.HCM, ho biết việc đánh đập này xảy ra thường xuyên nhưng không ai dám can ngăn vì sợ người chồng của bà L. trả thù.

"Gia đình này mới đến thuê trọ tầm hơn 2 tháng nay. Có một cô bé 14 tuổi tên T. đi bán vé số dạo hằng ngày. Cô bé này là cháu kêu bà L. bằng cô, không cha mẹ. Cô bé bị cô ruột buộc đi bán vé số dạo thường đến 1 giờ đêm mới được nghỉ. Bà L. đánh cô bé rất thường, có khi ngày đánh 2 lần. Lý do đánh khi thì bé ngủ trưa, không chịu đi bán sớm. Khi thì bán ít mà báo nhiều", một người dân quanh khu trọ mà bé gái sống kể với báo Pháp luật TP.HCM.

 

(Tổng hợp)

https://soha.vn/nguoi-giau-mat-thu-thap-chung-cu-vu-be-gai-bi-danh-vu-danh-dap-tren-keo-dai-hon-1-gio-20220302232737677.htm

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang