Tháng 11 đến sông Trà Khúc - Quảng Ngãi ngắm cánh đồng cỏ lau mộng mơ

(lamchame.vn) - Bất cứ cô gái nào cũng ao ước được một lần thả dáng ở cánh đồng cỏ lau. Sự nhẹ nhàng tinh khôi của những bông lau trắng khiến họ có những tấm ảnh mộng mơ, thoát tục nhất. Nếu bạn ở khu vực Quảng Ngãi, tháng 11 này hãy đến bãi bồi sông Trà Khúc ngay vì lúc này cỏ lau đã nở trắng trời rồi.

Cỏ lau vốn là cây cỏ dại mọc thành từng cụm um tùm, nhưng chính vẻ đẹp hoang dại của nó lại đắm say lòng người. Giữa lòng sông lớn nhất Quảng Ngãi -  sông Trà Khúc, những ngày này  cỏ lau mọc dày đặc sau đợt mưa đầu đông. Người dân địa phương gọi là cỏ bói. "Bói thường ra hoa lúc vừa nắng vừa mưa, không có lũ thì hoa đẹp hơn vì không bị nhấn chìm", một người dân địa phương nói.

 


Cỏ lau không chỉ giữ đất cho người dân, là thức ăn cho gia súc mà khi trổ hoa nó còn khiến tất cả chúng ta ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. đặc biệt là những khoảnh khắc cả một vùng cỏ lau nghiêng mình nương theo chiều gió. Những khoảnh khắc đặc biệt này luôn là cơ hội vàng cho những bạn yêu thích nhiếp ảnh đến tác nghiệp, đồng thời đây cũng là khu đất lý tưởng đầy thơ mộng cho các cô gái trẻ đến chụp hình “so deep” và check-in mạng xã hội.

 


Không chỉ có những người trẻ mới tìm đến khu cỏ lau lý tưởng này mà những người lớn cũng thường đến đây tản bộ hay làm vài động tác thư giãn gân cốt. Trẻ em có thể thỏa thích chạy chơi nô đùa trong không gian thoáng đãng, và các cặp đôi cũng thường tìm đến cánh đồng cỏ lau lãng mạn này để cùng nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống.

 

16h, hoa cỏ lau đổi sắc dưới ánh hoàng hôn. Phía trên cánh đồng, chim sải cánh. Từng vạt hoa lau đong đưa trước gió trong ánh chiều. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất ở cánh đồng cỏ lau này.

 

Các bạn nữ muốn có ảnh đẹp phải chọn trang phục phù hợp, màu trắng hoặc không quá rực rỡ sẽ hợp với cỏ lau, tránh trùng tông với màu xanh của cỏ lau. Có như vậy cảnh - người mới hòa hợp mà vẫn có những nét nổi bật riêng khiến cho bất cứ ai nếu được chiêm ngưỡng cũng phải xuýt xoa ước ao có được những bức ảnh như vậy.

 

Thân cỏ lau cao quá thân người nên không dễ để có được bức ảnh mà cả hoa và người đều đẹp. Bạn nên chọn một điểm đứng đủ cao để có thể thấy được toàn cảnh, có được những bố cục đẹp nhất cho bức hình

 

 

 

 

 

 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang