Thi THPT quốc gia 2018: Sát giờ G, sĩ tử nô nức kéo về Văn Miếu cầu may

Trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia, hàng ngàn sĩ tử khắp nơi đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may, xin chữ, mong được may mắn, đăng khoa.

Ngày mai (25/6), các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Tuy nhiên, trong buổi sáng, trưa nay (24/6), hàng ngàn thí sinh vẫn nô nức đổ về Văn miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, làm lễ, cầu may, với mong ước làm bài tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của nước ta, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng ngàn sỹ tử trước mỗi mùa thi cử. 

Theo chia sẻ của nhân viên bán vé tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, những ngày gần đây, có trung bình khoảng 1000-2000 thí sinh, phụ huynh đến cầu may mỗi ngày. 

Phụ huynh và sĩ tử cầu may

Các nam sinh mang theo giấy báo dự thi và bút đến làm lễ trước điện thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền.

Nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị sớ cầu may cho con trước kỳ thi quan trọng. 

Trước giờ G, không chỉ các thí sinh, mà phụ huynh cũng căng thẳng không kém. 

Các sĩ tử chạm tay vào cánh hạc mong được may mắn. 

... hay còn dùng ngón tay viết tên, số báo danh của mình lên bảng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” mong cho thi cử đỗ đạt như ý. 

Không chỉ cầu may, nhiều sĩ tử còn xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những chữ được xin nhiều nhất là "Đăng Khoa", "Minh", "Đỗ Đạt"...

Thanh Hằng, học sinh trường THPT Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội không khỏi hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi THPT quốc gia 2018. "Đây là kỳ thi mang tính bước ngoặt của chúng em. Đến thời điểm hiện tại, em đã ôn khá kỹ kiến thức, song vẫn rất run. Em hy vọng tới Văn Miếu -Quốc Tử Giám sẽ được các vị thánh hiền phù hộ để có sức khỏe tốt, bình tĩnh, may mắn hơn trong kỳ thi", Hằng chia sẻ. 

Nhiều phụ huynh mang cả giấy báo dự thi, bút, thước kẻ của con đến làm lễ trước ban thờ Khổng Tử. 

Trần Đình Hoàng Hải, học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) chia sẻ: "Dù cận ngày thi nhưng em vẫn cùng các bạn đến Văn Miếu cầu may mắn và đỗ đúng nguyện vọng trong kỳ thi sắp tới".

 

Theo VOV

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang