Tôi phải làm gì khi phát hiện chồng sắp cưới là em trai tình cũ? 

(lamchame.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi được gia đình chồng yêu quý. Tình cảm anh dành cho tôi thì khỏi cần phải bàn. Nhưng đớn đau thay, quá khứ của tôi vẫn chưa ngủ yên... 

Tôi tới với chồng sau những ngày tháng chông chênh vì bị người tình cũ phụ bạc. Anh chính là người an ủi, giúp tôi vượt qua cú sốc tinh thần đó. Sau một thời gian gắn bó như đôi bạn thân, chúng tôi mở lòng rồi yêu nhau lúc nào không biết. Và đáng lẽ, tôi sắp có một đám cưới cổ tích nếu không phát hiện ra một sự thật động trời...

Tôi từng học tập và làm việc ở Mỹ khoảng 5 năm. Ở đó, tôi quen rồi yêu một chàng thanh niên Hà Nội điển trai nhưng đào hoa. Minh - tên anh chàng này - là một du học sinh rất tài năng. Có lẽ cộng đồng du học sinh ở Boston chẳng ai không biết tới anh ta.

Giành được học bổng danh giá, là sự lựa chọn của nhiều công ty hàng đầu ở Mỹ..., mới hơn 20 tuổi, Minh đã có nhà, có xe ở trời Tây. Khi chuyển tới sống chung với Minh, tôi cảm giác như mình đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã nghĩ đó sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình khi được nghe những lời ngọt ngào như mật rót vào tai, khi thưởng thức những bữa tối lãng mạn mà anh ta chuẩn bị cho mình, khi nhận những dòng tin nhắn đầy yêu thương mỗi lần Minh đi công tác xa...

Tôi cứ đắm chìm trong tình yêu rồi bận rộn với việc học tập, xây dựng sự nghiệp mà không hề biết trong các chuyến đi công tác, Minh luôn tranh thủ 419 (tình một đêm) với các nàng đồng nghiệp bản xứ phóng khoáng. Vì quá yêu, tôi mù quáng tha thứ cho mọi cuộc hẹn hò chớp nhoáng và đôi khi cả những lần tận mắt chứng kiến anh ta tán tỉnh gái lạ... dù bạn bè nhiều lần khuyên tôi nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Cho tới khi, tôi thấy Minh đang vùi đầu trong ngực một cô da trắng tóc vàng trên chiếc giường chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ..., tôi hiểu ra rằng anh ta chỉ là một kẻ khéo mồm chứ chẳng chung tình gì với tôi. Ngày chia tay, Minh bảo: "Em ơi, sống thoáng lên đi, mình đang ở Mỹ chứ có phải Việt Nam đâu mà cứ phải một vợ một chồng thế? Rời anh, em chẳng tìm được thằng nào tốt đẹp, biết chăm sóc, chiều chuộng em hơn anh đâu"...

Để quên đi quá khứ, tôi quyết định về nước làm lại từ đầu. Ở đó, tôi đã gặp Tuấn và ngỡ mình thực sự tìm thấy người đàn ông của cuộc đời. Khi hai gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, Tuấn hào hứng khoe: "Ông anh họ thân thiết nhất của anh sẽ ở Mỹ về dự đám cưới chúng mình đấy. Anh Minh là con bác Liên, em nhớ không? Ở Mỹ anh ấy thành đạt nên bận lắm. Nhưng nghe tin anh cưới là vội vàng về ngay đấy...". Thấy anh vui tôi cũng vui lây nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài khi tôi cùng Tuấn ra sân bay đón người anh họ thân thiết.

Nhìn thấy Minh ôm chầm lấy Tuấn, tôi không thốt lên một lời nào. Tôi thấy bầu trời như sụp xuống đầu mình. Người đàn ông đã phá hỏng những tháng năm thanh xuân đẹp nhất của tôi đang đứng kia ôm vai bá cổ chồng sắp cưới của tôi. Liệu anh ta có tiết lộ gì với gia đình về những tháng ngày chúng tôi từng có? Liệu chồng sắp cưới có chấp nhận chuyện trong quá khứ, tôi từng yêu người anh trai mà anh ngưỡng mộ? Tôi có nên chủ động nói trước mọi chuyện với Tuấn hay cầu xin Minh im lặng suốt cuộc đời này?

Ngọc Giang - Hà Nội

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang