Vượt qua 3 vòng sát hạch khó nhằn của đạo diễn Victor Vũ, "Mắt biếc" bằng xương bằng thịt đã lộ diện

(lamchame.vn) - Hai diễn viên trẻ Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa khiến dân tình trầm trồ vì tạo hình quá giống nhân vật Hà Lan và Ngạn trong truyện “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim sẽ được đạo diễn Victor Vũ bấm máy vào tháng 3 này.

Nguyễn Trúc Anh hóa thân Hà Lan – cô nàng có đôi mắt biếc khiến bao thế hệ độc giả của Nguyễn Nhật Ánh thổn thức. Còn diễn viên Trần Nghĩa thủ vai nam chính Ngạn. Hai diễn viên phải vượt qua cuộc tuyển chọn có hơn 1.400 ứng viên mà đạo diễn Victor Vũ đề ra. Cuộc tuyển chọn gồm 3 vòng thi gắt gao. Victor Vũ cho biết anh muốn tuyển hai diễn viên còn mới và có vẻ đẹp thuần Việt.

Vẻ trong trẻo của hai nhân vật chính trong tạo hình học sinh.

Kết quả này là điều bất ngờ đối với khán giả, đặc biệt những người quan tâm đến điện ảnh Việt. Bởi lẽ, dàn diễn viên Việt Nam cũng không thiếu những gương mặt từng tạo nên tên tuổi ở dòng phim học đường, hoặc cơ hội cho những bạn đang tỏa sáng ở các phim webdrama, sitcom mà chưa thể đặt chân vào địa hạt điện ảnh.

Trúc Anh và Trần Nghĩa được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở phiên bản điện ảnh "Mắt biếc".

Nguyễn Trúc Anh sinh năm 1998, đang học ngành quản lý sự kiện ở đại học Greenwich (Việt Nam). Cô từng góp mặt trong một số phim chiếu mạng như “Hoàng hôn đến từ bình minh”, “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”. Trúc Anh mang vẻ đẹp trong trẻo. Ngay từ lần đầu diễn thử vai Hà Lan, Trúc Anh đã gây ấn tượng khiến vị đạo diễn khó tính phải bật dậy khỏi ghế ngồi vì phấn khích. Gương mặt đẹp thuần Việt, trong sáng của Trúc Anh dường như sinh ra để vào vai Hà Lan, kiểu thiếu nữ ở thập niên 70, e ấp mà khát khao, bướng bỉnh.

Nguyễn Trúc Anh có đôi mắt sáng, trong trẻo.

Vai Ngạn được “chọn mặt gửi vàng” cho Trần Nghĩa. Anh sinh năm 1993, từng gây chú ý từ khi tham gia “Cuộc đời của Yến”. Hệt như bước ra từ trang sách, Trần Nghĩa có vẻ nho nhã đúng chất “thầy giáo Ngạn,” coi nhẹ vật chất, sống chết với tình yêu lý tưởng của mình. Khi Trần Nghĩa thử vai với Trúc Anh, cả êkíp sản xuất đã trầm trồ vì cả hai diễn mà như không diễn, đúng là một cặp trời sinh.

“Mắt biếc” xuất bản năm 1990, là một trong những truyện dài được yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Truyện kể về Ngạn - chàng trai hiền lành ở làng Đo Đo (Quảng Nam), có tình cảm với cô bạn có đôi mắt tuyệt đẹp tên Hà Lan. Nhưng khi ra thành phố, Hà Lan đem lòng yêu Dũng - thanh niên con nhà giàu, giỏi võ nhưng hư hỏng, dẫn đến những mâu thuẫn trong lòng Ngạn. Bước ngoặt diễn ra khi Hà Lan mang thai nhưng bị ruồng bỏ.

Trần Nghĩa vào vai thầy giáo Ngạn.

Ngay từ lúc đạo diễn Victor Vũ công bố dự án và tuyển chọn diễn viên, người hâm mộ đã háo hức ngóng chờ những cái tên chính thức được đưa ra để kiểm tra xem có thỏa mãn với trí tưởng tượng mà độc giả đã nghĩ về Hà Lan và Ngạn từ khi đọc truyện hay không.

Với “Mắt biếc”, Victor Vũ cho biết sẽ thực hiện tác phẩm về tình yêu thuần khiết sau thời gian dài thử sức nhiều thể loại. Lần thứ hai đạo diễn Việt kiều chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh, sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2015). Màn bạc Việt Nam không thiếu những cặp tình nhân lãng mạn, nhưng chưa từng có ai như Ngạn và Hà Lan của Victor Vũ: thuần khiết, trong trẻo, đượm màu thời gian xưa cũ, đồng thời lại mãnh liệt, nổi loạn bên trong. Họ gần sát bên nhau nhưng chẳng thuộc về nhau, làm nên cuộc rượt đuổi tình yêu bất tận.

Theo https://vnexpress.net https://saostar.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang