Yên Bái: Lũ cuốn phăng mọi thứ, dân rời bản vừa đi vừa khóc

Lũ cuốn phăng cả căn nhà, nhiều người mất tích, người dân rời bỏ bản làng đi tránh lũ, vừa đi vừa khóc vì tay trắng chỉ sau một đêm.

Xã Nậm Mười và xã Sơn Lương (Văn Chấn, Yên Bái) là những địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hàng chục hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản, rơi vào tình cảnh trắng tay.

Ngày 22/7, trời đã ngớt mưa, nắng hửng lên, công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương song rất khó khăn do địa hình hiểm trở. Nhiều đoạn trên tuyến đường từ Sơn Lương đi đến trung tâm các xã Nậm Mười, Sùng Đô và An Lương bị sạt lở ta-luy dương, nước ở các con suối vẫn đang chảy siết.

Lực lượng cứu hộ phải đi bộ mất nhiều giờ mới có thể đến được bản Bó Sưu và Làng Cò của xã Nậm Mười. Người dân được khuyến cáo tránh xa những khu vực sườn đồi, ven suối di tản đến những nơi an toàn hơn.

Các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy móc để san gạt một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở và tiếp cận được bản Bó Sưu để giúp người dân tìm kiếm một cháu bé vẫn đang bị mất tích. 

Tại xã Nậm Mười có hơn 20 nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi; 2 người chết và 1 mất tích; hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc bị gián đoạn; 5/8 thôn bản vẫn đang bị cô lập.

 Lực lượng chức năng huy động phương tiện máy móc để san gạt một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở 

Tuyến đường nối từ xã Sơn Lương sang xã Nậm Mười bị ngăn cách bởi dòng nước lũ

Cả ngôi nhà bị lũ cuốn phăng 

Những nhà ở trên cao thuộc xã Sơn Lương bị bùn, rác tràn vào đến nửa nhà, người dân mất cả ngày vẫn chưa dọn dẹp xong

Đường dẫn vào xã Nậm Mười sạt lở nhiều điểm

Ta-luy dương bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt

yb-lu-7.jpg

Tìm kiếm một cháu bé vẫn đang bị mất tích

 Toàn xã Nậm Mười có hơn 20 nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi; 2 người chết và 1 mất tích

Ngôi nhà bị sạt lở từ trên đồi đổ ập xuống, chỉ còn sót lại một vài đồ đạc

Bên trong ngập ngụa bùn

yb-lu-13.jpg

Người dân phải rời bỏ làng bản để tìm chỗ tránh mưa lũ

Vợ ông Triệu Trung Lâm (Làng Cò, Nậm Mười) vừa sơ tán vừa khóc vì ngôi nhà của 2 vợ chồng gây dựng bị đất cát vùi lấp

Em bé đi lánh nạn 

Tỉnh Yên Bái đã vận chuyển 3 tấn gạo và 200 thùng mì tôm để cấp phát cho các hộ dân của xã Nậm Mười đang bị cô lập

Cả bản tang thương khi Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi trong lúc cứu người

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang