Con chết yểu - Hai vợ chồng rải chong chóng khắp thế giới tưởng niệm đứa bé

Một cặp vợ chồng trẻ đã chia sẻ câu chuyện xúc động của họ khi bị mất đi cô con gái còn chưa kịp lọt lòng.

Iris và Brent Constant đã rải những chiếc chong chóng nhỏ quanh khu vực Tunbridge Wells, Kent, để tưởng niệm "cô gái xinh đẹp nhất thế giới" của họ có tên Everly.

Những chiếc chong chóng này sau đó đã xuất hiện ở Camber Sands, Eastbourne hay xa hơn là Tenerife, Disneyland Paris và thậm chí cả Úc.

Hình ảnh chiếc chong chóng tưởng nhớ cô bé có tên Everly

Iris, 31 tuổi, chia sẻ: "Tôi đã có hai con trai, vì vậy khi biết mình có thêm một cô con gái, chúng tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ đều màu hồng và cả gia đình đều vui mừng chờ đón sự chào đời của thành viên mới.”

Iris cho biết, vào đêm hôm trước khi chuyện xấu xảy ra, mọi thứ vẫn còn rất yên bình. “Sáng hôm sau, khi thức dậy và ra khỏi giường, tôi cảm thấy bụng mình có cảm giác lạ. Đứa bé trong bụng hình như đang di chuyển, có vẻ nó đã sẵn sàng để chào đời. Tuy nhiên sau đó, sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm tôi, tôi thực sự không biết phải xử lí tình huống này như thế nào.”

Hai vợ chồng Iris và Brent khi vừa mới kết hôn

Ngày hôm sau, Iris được đưa đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ khẳng định không còn nghe thấy nhịp tim của đứa bé nữa. Họ không thể làm gì để cứu mẹ con Iris, thậm chí nguyên nhân thai chết lưu đến giờ vẫn chưa được tìm ra. Đứa bé đã ra đi 2 ngày trước ngày sinh dự kiến, ngày 27 tháng 5 năm 2017.

Khi chứng kiến hình ảnh đứa con đã chết của mình, Iris cảm thấy quá sợ hãi. Nhưng tình mẫu từ ngay lập tức trào dâng khiên cô vẫn cảm thấy yêu thương đứa bé đã lạnh ngắt này.

“Tôi rất yêu con bé. Nhìn nó thật xinh xắn. Mọi thứ diễn ra như một con ác mộng vậy. Hai vợ chồng tôi đã lên kế hoạch chào đón thiên thần nhỏ này. Mọi thứ đã sẵn sàng, và chúng tôi chẳng thể ngờ chuyện xấu lại xảy đến khi trước đó, hai cậu con trai của chúng tôi đã chào đời và lớn lên khỏe mạnh” – Iris xúc động.

Trải qua cảm giác sốc và suy sụp, hai vợ chồng Iris và Brent quyết định sẽ tưởng nhớ ngày của cô con gái nhỏ Everly theo một cách thật đặc biệt. Họ đăng câu chuyện của mình lên Facebook và nhờ bạn bè, người thân cùng tham gia tưởng nhớ Everly trên khắp thế giới.

Những chiếc chong chóng được cắm ở khắp mọi nơi

Ban đầu, hai vợ chồng không mong đợi sẽ có nhiều người tham gia. Nhưng sau đó nghi lễ tưởng nhớ này xuất hiện ở khắp mọi tới như Tunbridge Wells thậm chí xa hơn như Tenerife, Disneyland Paris và Australia.

Niềm an ủi bằng những chiếc chong chóng đã tràn ngập thành phố. Những người tham gia liên tục động viên gia đình Iris.  Nhiều ngày sau đó, Iris cũng nhận thêm rất nhiều lời khuyên hữu ích trên blog trực tuyến của mình.

Iris tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện dành cho những trẻ sơ sinh chết yểu. Tổ chức có tên Sands luôn sẵn sàng trả lời điện thoại và nhiệt tình giúp đỡ mọi lúc. Tổ chức từ thiện này cũng cho biết, mỗi ngày có khoảng 15 đứa trẻ chết trước, trong hoặc ngay sau khi sinh. Mỗi năm ở Anh có tới hơn 3.600 đứa trẻ sinh non.

(Theo http://www.mirror.co.uk/)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang