Chồng tuyên bố “Tết về ngoại 2 ngày biếu 1 triệu được rồi” nhưng vừa dứt lời thì anh “á khẩu” trước màn vùng lên của vợ

Anh ấy bảo về ngoại có hôm trước hôm sau đi luôn. Tính ra cùng lắm ăn 2 bữa, đưa ông bà 1 triệu là được...', người vợ kể.

Ảnh minh họa

Mặt em nóng bừng, nói ầm ầm luôn. Chồng em tức vợ quát lại bảo em ngang, hỗn láo dám ăn nói vậy với chồng song em bảo thẳng, trước tiên anh phải cư xử cho đúng mực 1 người chồng đáng để vợ tôn trọng thì em ắt tôn trọng. Còn không anh sống sao vợ sống thế.

Thế là lão im bặt, từ đó tới giờ hai đứa vẫn chiến tranh lạnh. Nghĩ tới chồng mà chán".

Tết là để đoàn viên, dù là bên ngoại hay bên nội đều mong con cái về sum vầy, đón xuân vui vẻ nhất. Những món quà biết Tết của con cái dành cho bố mẹ mang giá trị tinh thần, không quan trọng ít nhiều mà nó thể hiện sự hiếu thảo quan tâm của các con dành cho người có công sinh thành. Anh chồng trong câu chuyện trên quả thật đã sai khi tính toán quà Tết biếu nhà ngoại khiến vợ anh bức xúc mới "vùng lên" như vậy.

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chong-tuyen-bo-tet-ve-ngoai-2-ngay-bieu-1-trieu-duoc-roi-nhung-vua-dut-loi-thi-anh-a-khau-truoc-man-vung-len-cua-vo-162212101105257045.htm

Theo ttvn.tt

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU