Bé 3 tuổi bị báo bắt đi rồi ăn thịt trong vườn quốc gia Uganda

Em bé đi theo vú em ra ngoài giữa đêm tối thì bị con báo bắt đi rồi chạy vào bụi rậm...

Bé trai bị tấn công trong khu vực nhà nghỉ không có rào chắn dành cho các nhân viên trong vườn quốc gia. Cậu bé là con của một nhân viên kiểm lâm tại đây, theo Telegraph.

Bashir Hangi, đại diện cơ quan động vật hoang dã, cho hay em bé đi theo vú em ra ngoài giữa đêm tối hôm 4/5 thì bị con báo bắt đi.

"Vú em không biết đứa trẻ đi theo mình. Cô ấy nghe thấy tiếng đứa bé hét lên cầu cứu nên quay ra giằng lại nhưng đã quá muộn. Con báo đã ngoạm lấy cậu bé rồi chạy vào bụi rậm. Sau khi tiến hành tìm kiếm, đến sáng hôm sau, chúng tôi tìm thấy một phần thi thể nạn nhân", ông Hangi nói.

Con báo tấn công và bắt cóc em bé giữa đêm tối, khi cậu bé lẳng lặng đi theo vú em ra khỏi nhà nghỉ.

Giới chức Uganda đang truy bắt con báo để đưa nó ra khỏi Vườn quốc gia Queen Elizabeth.

"Một khi nó đã ăn thịt người, nó sẽ muốn tấn công và ăn thêm người khác nữa, điều này rất nguy hiểm", ông Hangi nhận định.

Queen Elizabeth là công viên hoang dã được nhiều người đến tham quan nhất ở Uganda. Du khách thường kéo tới đây ngắm đàn báo đi lang thang quanh khu vực Mweya Peninsula, cạnh hồ Edward. Ngoài báo, đây hiện là nơi ở của loài trâu châu Phi, cá sấu sông Nile, sư tử và tinh tinh.

Theo ngoisao/ tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang