Bùa mê ngoại tình: Trót dính vào đừng mơ gỡ ra

Chị đừng tin vào sự ân hận đầu môi, chót lưỡi của chồng, chẳng qua ở vào thế kẹt không còn lời nào bào chữa cho việc làm xấu xa của mình thì anh ấy xuống nước thế thôi, chứ xong rồi anh ấy lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

 

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo em, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Bí mật sau màn sửa đường điện hỏng giúp 'gái ngoan' của chồng, chị chẳng việc gì phải hạ mình níu kéo người đàn ông thiếu thủy chung, thiếu đạo đức đó...

Anh ấy không xứng đáng với tình yêu chân thành của chị, không xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong mái ấm của gia đình khi mà tự anh ấy lựa chọn cho mình con đường sai trái phản bội tình chồng, nghĩa vợ như thế.

Chị đừng tin vào sự ân hận đầu môi, chót lưỡi của chồng, chẳng qua ở vào thế kẹt không còn lời nào bào chữa cho việc làm xấu xa của mình thì anh ấy xuống nước thế thôi, chứ xong rồi anh ấy lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Cái “trò chơi” ngoại tình nó bùa mê, thuốc lú lắm, đã sa vào đấy thì đàn ông hay đàn bà đều đắm đuối như nhau cả thôi.

Chị mạnh dạn đưa đơn ra tòa đi, pháp luật sẽ xử công bằng cho chị và tài sản cũng như con cái. Thà chấp nhận một lần đau còn hơn cứ phải sống trong cảnh nơm nớp vì lo mất chồng cho kẻ thứ 3 đúng không chị?

Thông cảm và sẻ chia cùng chị, chúc chị và các cháu khỏe, sớm ổn định cuộc sống.

Theo khoe360.tienphong.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang