Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên "đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên"

Đôi khi nơi con sinh sống điều kiện tốt hơn cha mẹ ở nhà rất nhiều. Nhưng những gì tốt nhất vẫn được đóng gói gửi lên đều đều cho con.

Chắc hẳn đối với nhiều người không còn cảm thấy quá xa lạ với hình ảnh "đồ tiếp tế" của cha mẹ gửi cho, nhất là đối với các thanh niên đi học, đi làm xa nhà. Phụ huynh là thế, lúc nào cũng chi lo lắng con mình sống đói khổ, có gì ngon cũng tích cóp lại mà gửi lên cho con của mình.

Các màn khoe lương thực của các thanh niên không phải là ít, thế nhưng có vẻ tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có biểu hiện dừng lại. Mới đây, sau khi một tài khoản chia sẻ lại hộp đồ được bố của mình đóng gói gửi cho lên group Phòng Thú Tội trên Facebook, hàng loại các thanh niên khác cũng vì kém miếng khó chịu mà khoe khoang đồ tiếp tế mình nhận được bên dưới phần comment của bài viết.

Ngay lập tức, những bức ảnh này đã thu hút được sự quan tâm vô cùng lớn từ cư dân mạng. Người có thì không sao, người cả đời chưa bao giờ được nếm trải cảm giác này không khỏi ao ước, thèm được một lần ngồi bóc đồ cha mẹ gửi.

Cùng chiêm ngưỡng màn khoe sự quan tâm của các bạn trẻ:

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 1.

Ảnh: Ninh Phạm.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 2.

Ảnh: Phil Jones.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 3.

Ảnh: Đoàn Thị Ngọc Yến.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 4.

Ảnh: Ngọc Hà.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 5.

Ảnh: Hoàng Long.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 6.

Ảnh: Trịnh Thế Đình.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 7.

Ảnh: Kim Quý.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên - Ảnh 8.

Ảnh: Út Sang.

 

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang