Vụ nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Chủ tịch nước đề nghị truy tặng huân chương, công nhận liệt sĩ

Anh trai Nhã kể trên báo Thanh niên, hôm người thân đưa thi thể Nhã về, bà nội trên 90 tuổi nhìn quan tài rồi hỏi mọi người xung quanh "răng bịt hắn lại?", khiến mọi người càng thương cảm.

Nam sinh Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế) đã tử vong sau khi dũng cảm lao ra biển cứu sống 3 bạn nữ đuối nước. Sự việc thương tâm xảy ra hôm 30/4.

Theo Tuổi trẻ online, hôm nay 2/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người quên mình cứu các bạn bị đuối nước.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn này.

Báo điện tử Pháp luật TP.HCM thuật lại, chiều nay, rất đông người thân, người dân địa phương, bạn bè tiễn đưa Nhã. Sau thánh lễ ở nhà thờ giáo họ Đồng Lăng của xã Quỳnh Yên, mọi người đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo họ.

Kể lại sự việc đau buồn hôm 30/4, sinh viên Lê Quốc Khánh chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM, lúc đầu cả nhóm tắm gần bờ, sau đó nước lên, sóng mạnh đẩy một số bạn nữ ra xa.

"Mấy người nam bơi vào được còn mấy bạn nữ do người hơi thấp nhỏ, bị mệt không còn sức bơi vào nữa. Anh Nhã đang tắm ở ngoài xa, bơi vào thì phát hiện các bạn nữ đuối sức, chới với. Anh đã bơi tới đẩy ba bạn nữ vào. Khi đó chúng em ở trong bờ đã trợ giúp lôi các bạn nữ lên. Do bị đuối sức, gặp sóng lớn đẩy anh Nhã ra xa, chúng em gọi người dân ra ứng cứu, nhưng lúc đó anh Nhã đã bị sóng cuốn chìm rồi", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời sinh viên Khánh.

Vụ nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Chủ tịch nước đề nghị truy tặng huân chương, công nhận liệt sĩ - Ảnh 1.

Người thân, bạn bè tiễn đưa Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Khánh An/báo Nghệ An

Vụ nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Chủ tịch nước đề nghị truy tặng huân chương, công nhận liệt sĩ - Ảnh 2.

Bãi biển nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: báo Công an nhân dân

Trước đó, chia sẻ trên Thanh niên online, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên Nguyễn Thanh Tân cho hay, gia đình em Nhã có hoàn cảnh rất khó khăn.

Bà nội Nhã bị tai nạn gãy chân không thể tự đi lại được từ cách đây khoảng 5 năm, bố em Nhã 62 tuổi bị tai biến nặng liệt nửa người, một người anh trai của Nhã bị câm điếc, làm nghề thợ hồ. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và người mẹ đã gần 60 tuổi.

Vị Phó Chủ tịch xã rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình em Nhã.

Anh Nguyễn Thành Nhu (anh trai Nhã) kể trên báo Thanh niên, Nhã hiền lành và chịu khó nhất nhà, từ nhỏ đến lớn đều quấn quýt với bà nội nên bà rất thương. Hôm người thân đưa thi thể Nhã về, trong quan tài có nắp kính bên trên, bà nội trên 90 tuổi nhìn rồi hỏi mọi người xung quanh "răng bịt hắn lại?" khiến mọi người càng thương cảm.

Theo thuật lại của Vietnamnet, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã, vì đã có hành động quên mình cứu 3 nữ sinh thoát khỏi đuối nước. Chiều nay, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã tới trao huy hiệu cho gia đình nam sinh dũng cảm.

(Tổng hợp)

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang