5 thợ sơn giải cứu cháu bé dưới giếng: 'Bé cố bám vào rác để phần đầu nổi lên'

Nhóm thợ buộc dây thả một người xuống giếng để cứu bé trai 6 tuổi.

Anh Nguyễn Thành Nhân (xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) sáng nay cho Lao động biết, cháu của anh là Lê Văn H. (6 tuổi) bị rơi xuống giếng nước sâu hơn 20m, vào chiều hôm qua. Thời điểm đó, chị bé H. đi cùng đã chạy về hô hoán người.

May mắn thời điểm đó, có nhóm thợ sơn đang làm việc ở gần hay tin nên đã mang theo sợi dây chạy ra cứu. Nhóm thợ buộc dây vào bụng một người, thả người này xuống giếng để bế được bé lên an toàn.

Anh Nhân kể trên VnExpress, bé H. bị gãy tay trái và chấn thương nhẹ ở đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. "May mắn dưới giếng có nhiều rác, bé đã cố bám vào để phần đầu nổi lên", anh nói với nguồn này.

5 thợ sơn giải cứu cháu bé dưới giếng: Bé cố bám vào rác để phần đầu nổi lên - Ảnh 2.

Thời điểm người đàn ông được thả xuống giếng. Ảnh cắt từ clip của Tuổi trẻ

Cũng theo VnExpess, trong nhóm 5 thợ sơn cứu cháu H. có anh Thắng, cũng chính là người được thả xuống giếng cứu H. Thời điểm đó, nhóm thợ đi sửa nhà cho người dân ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, thì nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu ở thôn Sơn Lộc.

Theo Người lao động, giếng nước này sâu hơn 20m và không có nắp đậy, bởi người dân trước đó đào lấy nước tưới cà phê.

5 thợ sơn giải cứu cháu bé dưới giếng: Bé cố bám vào rác để phần đầu nổi lên - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/5-tho-son-giai-cuu-chau-be-duoi-gieng-be-co-bam-vao-rac-de-phan-dau-noi-len-161221301104403516.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang