Đắng lòng với bức thư các con của vợ chồng cà phê Trung Nguyên gửi toà án

(lamchame.vn) -Trong cuộc tranh cãi nảy lửa tại tòa của cặp vợ chồng cà phê Trung Nguyên đang khiến dư luật quan tâm. Cái mà người ta thấy cả hai vợ chồng họ đang chiến đấu là ai sẽ điều hành Trung Nguyên, chứ không phải vì cuộc hôn nhân hay những đứa con.

Ba mẹ ly hôn là sự việc bất hạnh và đau buồn nhất trong đời chúng con

Trong bức thư có chữ ký của cả 4 đứa con gửi bà nội để kịp chuyển đến bố (ông Vũ) tại phiên tòa tranh chấp ly hôn viết: “Hôm nay chúng con không muốn và không thể tham gia phiên tòa xử ly hôn của ba mẹ, nên chúng con viết thư này kính gửi đến ba và bà nội (nhờ Hội đồng xét xử gửi đến ba). Ba mẹ ly hôn là sự việc bất hạnh và đau buồn nhất trong đời chúng con.

Tuy nhiên, chúng con lúc nào cũng yêu thương và kính trọng ba mẹ, chúng con vẫn phải tuân lời ba mẹ! Chúng con luôn mong ước gia đình mình lại được có ba và vui như ngày xưa.”

Dư luận mải miết theo dõi diễn tiến phiên tòa, bị cuốn vào những con số nghìn tỷ mà quên mất có 4 đứa trẻ đang lẩn trốn phiên tòa

(Ảnh minh hoạ: Internet)

“Tiền để làm gì?” – câu nói này đã trở thành trào lưu trên mạng xã hội trong suốt những ngày qua, khi phiên tòa xét xử vụ ly hôn đình đám giữa vợ chồng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên – ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang diễn ra. Câu nói trên được ông Vũ chất vấn người vợ tại phiên tòa.

Dư luận xôn xao cũng là điều dễ hiểu. Vì hiếm có, thậm chí là chưa khi nào lại có phiên tòa phân chia tài sản lên đến cả chục nghìn tỷ đồng mà theo ông Vũ, đó chỉ là bề nổi. Dư luận quan tâm đến việc tòa sẽ phán xét ông Vũ được hưởng 70% như yêu cầu của ông hay 50% như yêu cầu của bà Thảo.

Dư luận mải miết theo dõi diễn tiến phiên tòa, bị cuốn vào những con số nghìn tỷ mà quên mất có 4 đứa trẻ đang lẩn trốn phiên tòa. Chúng là Bin anh, Bin em, Tina và Tini, 4 đứa con thơ dại của ông Vũ và bà Thảo. 4 đứa con của họ sẽ đau buồn thế nào khi liên tiếp chứng kiến cuộc tranh cãi này lửa, tố nhau rát mặt của bố mẹ chúng tại toà án lúc này?

Sau cuộc tranh cãi của bố mẹ tại toà, tổn thương của con cái bao giờ nguôi?

Người ta quen đổ lỗi cho nhau sau mỗi cuộc ly hôn. Nhưng mấy ai nghĩ, sau khi ly hôn, con cái họ sẽ trôi về đâu? Trong phút chốc, chúng phải nhìn nhận sự thật chẳng mấy tốt đẹp. Bố mẹ ly hôn, không những vậy, chúng còn chứng kiến cảnh bố mình sánh vai bên một người không phải là Mẹ. Có những đứa trẻ tự giam mình trong phòng vì tâm lý, vì nghĩ thua thiệt bạn bè.

Khi bố mẹ ly hôn, chỉ có những tổn thương của con trẻ là không bao giờ nguôi ngoai.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Người ta chợt nhận ra. Một gia đình đổ vỡ sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Đó là tài sản tranh chấp, là tình cảm gia đình và những yêu thương vụn vỡ. Thế nhưng, tiền bạc mất mát có thể cố gắng làm ra, bố mẹ không còn là của nhau rồi một thời gian sẽ lại có người khác thay thế. Duy chỉ có những tổn thương của con trẻ là không bao giờ nguôi ngoai.

Khi hai người không còn dành tình cảm cho nhau, không còn bao dung được những lỗi lầm của cả hai, thì việc chia tay hẳn là chuyện hiển nhiên. Đối với những cặp đôi yêu nhau, chuyện chia tay sẽ chỉ là câu chuyện của hai người. Nhưng đối với những người đã có gia đình, đặc biệt giữa họ còn có con cái thì vấn đề ly hôn lại không hề đơn giản.

Họ, những người luôn nêu cao vai trò của bố mẹ trong việc nuôi dạy con trẻ. Họ mong muốn con có được môi trường học tập tốt, muốn con có những kỷ niệm đẹp đẽ và một cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua niềm vui và hạnh phúc cho con. Nhưng chính họ lại cướp đoạt hạnh phúc đơn thuần của con trẻ.

Bản thân những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của bố mẹ rất thiệt thòi. Bố mẹ ly hôn, con cái sẽ bị lôi vào một tình huống mà chúng không có sự lựa chọn nào khác. Rồi cuộc đời sẽ lại một lần nữa xô đẩy chúng sau khi bố mẹ tái hôn.

Xã hội càng tân tiến, con người càng sống cho riêng mình. Họ vô tư làm tổn thương người khác, nâng cao cái tôi của mình. Họ phóng túng bản thân, cho phép mình sa ngã và làm những chuyện không đúng đắn. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, người bạn đời của họ không thể dung thứ cho những lỗi lầm ấy, vậy thì quyết định ly hôn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đừng ai biện minh rằng, tôi ly hôn vì không thể chung sống với vợ. Tôi sa ngã vì tôi quá chán ghét cô ta. Tất cả những lời ấy chỉ là sự ngụy biện cho bản tính ích kỷ và thói trăng hoa. Nếu trên đời này, con người làm gì cũng nghĩ đến hậu quả thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nghĩ xa hơn một chút, nếu nghiêm khắc với bản thân, biết tiết chế cảm xúc và thấu hiểu nhau, chắc chắn sẽ có ít đi những lá đơn ly hôn, ít đi những giọt nước mắt thơ trẻ. Trước khi ngoại tình, trước khi làm tổn thương vợ, chồng mình thì bậc làm bố mẹ hãy nhớ đến những đứa con ngây dại. Đừng bắt chúng phải lựa chọn giữa bố và mẹ trước tòa.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang