Con gái ca sĩ đình đám thuở nào dự tuyển lớp 1 được chuyển thẳng lên lớp 2

(lamchame.vn) - Tuệ Lâm - con gái ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy - thuộc lứa "rồng vàng" 2012. Cô nhóc vừa hoàn thành việc xét tuyển lớp 1 nhưng kết quả khiến cả ba mẹ lẫn những người thân quen choáng váng. 

>> Dạy con cách tiêu tiền của sao Hollywood- người cho con tất cả, người chẳng một xu
>> Giàu có, quyền lực nhất nhì thế giới nhưng cặp đôi này dạy con khắt khe, tỉ mỉ hơn bất cứ ai
 

Những chia sẻ đầy tự hào của Phạm Quỳnh Anh về cô con gái tài năng.

Mới đây, cựu thành viên nhóm HAT chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện nhỏ về con gái cả của mình: "Ngày nào ngủ dậy cũng nói với mẹ, con chuẩn bị lên công ty, con làm quản sinh nên con bận lắm, con phải họp rồi soạn hợp đồng các thứ nữa, con mà không lên mọi người không họp được... tinh thần trách nhiệm vô cùng cao". 

Phạm Quỳnh Anh cũng tiết lộ một thông tin khiến nhiều người tò mò, hào hứng: “Đi test (kiểm tra) để xếp lớp 1 thì lại may mắn được tuyển thẳng vào lớp 2, đã thuộc hết mặt chữ, biết cách sắp xếp các chữ thành câu hoàn chỉnh, biết cả nhắn tin điện thoại có dấu cho mẹ... 

Sớm nay mẹ nghĩ, chị 2 à, chị có thể lớn chầm chậm thôi được không?”.

Tuệ Lâm sinh năm 2012, thuộc lứa "rồng vàng" sẽ chính thức vào lớp 1 trong tháng 9/2018 tới. Tuy nhiên, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang mải miết chơi đùa, Tuệ Lâm đã thông thạo mặt chữ. Thậm chí, cô nhóc còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi có thể tự nhắn tin với mẹ và sử dụng hệ thống gõ tiếng Việt trên điện thoại một cách chuẩn xác, không lỗi, không sai chính tả.

Tuệ Lâm là cô nhóc già dặn, chín chắn hơn tuổi đời.

Phạm Quỳnh Anh ví von cô như bản sao nhỏ của mình.

Ngay dưới chia sẻ đầy tự hào của bà mẹ 8X, rất nhiều bạn bè và người thân của Phạm Quỳnh Anh, như diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Phạm Thanh Thảo... đã gửi lời chúc mừng tới hai mẹ con và dành nhiều lời khen ngợi cho bé Tuệ Lâm. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ Tuệ Lâm có trí nhớ siêu phầm, "chỉ 1 lần là nhớ ngay xong tự đoán, tự ghép chữ". 

Nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm rằng cô gái " nhắn tin dài lắm... hay tâm sự lắm". Bên cạnh đó, cô cũng than thở vui với bạn bè rằng con gái “Biết nhiều quá mức cần thiết, phải có tuổi thơ nữa chứ”.

Khi con gái cưng chào đời, vợ chồng Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy từng chia sẻ chọn tên Tuệ Lâm vì mong muốn cô bé lớn lên sẽ thông minh, có trí tuệ và dường như ước mơ của họ đã tới rất nhanh! 

Những mẩu chuyện vui giữa 2 mẹ con Phạm Quỳnh Anh và Tuệ Lâm: 

1. - Mẹ ơi mẹ, sao dạo này á coong thấy bạn nam trong lớp hay nói lời yêu thương bạn nữ lắm nha..?!
- Vậy con có được ai nói lời yêu thương không? 
- Có đó mẹ, mỗi lớp coong có một bạn nam nói yêu coong...

----------

2. - Mẹ ơi mẹ, khi nào coong 19 tủi á, lúc ấy là mẹ già xong mẹ qua đời à mẹ?

----------

3. - Mẹ ơi mẹ lấy chồng chưa?

----------

4. - Mẹ ơi mẹ, lúc mẹ quay em vi này á, sao không có coong? 
- À, lúc ấy con còn chưa được sinh ra đời...
- Không hỉu sao á, mỗi lúc coong xem mẹ hát, trong đầu con suy nghĩ về mẹ là coong muống khóc à...
- Sao vậy con?
- Thì do coong iu mẹ, coong nhớ mẹ đó...

----------

5. - Mẹ ôm coong đi nhưng mẹ đừng có gác châng...
- Sao vậy? 
- Tợi coong khó chiệu...
- Sao mà khó chịu cơ?
- Tợi zì... NHỘT.

----------

6. - Mẹee...
- Ơi con?
- Ôm coong chặt dzô... vòng tay qua...
- Sao con bảo khó chịu mà? 
- Coong bảo k gác châng tợi coong nhột hoy mà... nhưng mà ôm hờ hờ nha, tợi coong khó thở....

----------

7. - Hòy nãi á, coong xem U23 á, coong thấy chú Tiến Dzũng nói là Hép pi niu dia... coong mắc cười quá chòy lun á... Happy New Year chớ... 
- :)

----------

8. - Mẹ viết chữ gì dzạ?
- Mẹ kể cho mọi người nghe khuya rồi Tuệ Lâm không chịu ngủ...
- Mẹ đọc cho coong nghe điii... gì mà có chữ U23 nứa...
- Thôi ngủ nha... nói lớn em thức...

----------

9. - Con muốn chui vô nôi em ngủ quá à...
- Con vào đi... :)
- Dzô xong ra nha...
- :) 

Dạy con sai cách: Nhìn cách hành xử của con, biết thói quen dạy con của cha mẹ

Khi Duy Mạnh dạy con đánh đàn

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang