Không thể sống chung với người chồng ham vui cá cược

(lamchame.vn) - Tôi là người chủ động ly hôn, khi không thể đặt niềm tin cả đời mình vào người chồng cờ bạc, ham vui cá cược với trái bóng tròn hết lần này tới lần khác....

Người phụ nữ gần 40 tuổi Bùi Hồng, vẫn cảm thấy chống chếnh sau 8 tháng ly hôn chồng: “Vì không còn chịu đựng được người chồng nợ nần triền miên nữa, tôi đành để mình mang tiếng là bỏ chồng. Tòa xử cho tôi nuôi 1 đứa bé, đứa lớn đành để lại với ông bà nội. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn thi thoảng lấy điện thoại lạ chửi bới, nhiếc móc tôi với giọng cay cú rằng tôi chỉ biết sống vì bản thân, bỏ chồng, bỏ con…”.

Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn thi thoảng lấy điện thoại lạ chửi bới, nhiếc móc tôi với giọng cay cú vì bỏ chồng, bỏ con…

(Ảnh minh hoạ: Internet)

“Tôi không hối hận vì bỏ chồng, mà chỉ chạnh lòng gần chục năm trời lấy chồng nợ nần chồng chất, nên cuộc sống lao đao mãi năm này qua năm khác, đến lúc chia tay, tôi đã không đủ điều kiện để nuôi cả 2 con, mà đành phải nén lòng để 1 con lớn lại cho chồng” – chị Hồng ngậm ngùi tâm sự.

Nỗi day dứt vì xót con vẫn chưa nguôi ám ảnh chị: “Là mẹ, ai đành lòng bỏ lại con mà đi đâu ăn ở sung sướng cho được?. Tôi cũng như các mẹ thôi, cũng đã đấu tranh giành quyền nuôi cả 2 con khi ra toà. Không vì chờ đợi và cố năn nỉ thuyết phục anh ta đồng ý cho tôi nuôi cả 2 con, thì câu chuyện ra toà đã chẳng cay đắng và căng thẳng đến vậy”.

Mẹ con chị hiện phải sống ở căn nhà trọ, vì tán gia bại sản bởi người chồng phá gia chi tử, lại là cái cớ anh ta đem ra chứng minh rằng chị không đủ điều kiện nuôi con, phải để cả 2 con lại cho anh ta. Người chồng không đồng ý ly hôn nếu anh ta không được nuôi con. Mọi chứng cứ anh ta nợ nần, cờ bạc nhiều năm cũng không thể giúp chị dành được toàn quyền nuôi cả 2 con, khi chị đang phải đi thuê nhà ở.

Tôi không nhớ nổi, 10 năm hôn nhân là lần thứ bao nhiêu tôi đi giải quyết nợ nần và cá độ cho chồng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Chị Hồng bức xúc: “Từ 3 năm qua, anh ta bỏ trốn đi sống chui lủi ở đâu đó, để mặc 3 mẹ con tôi ở nhà cho bọn đòi nợ (xã hội đen) đến đe dọa, đập cửa rình rập đêm hôm. Nỗi sợ hãi về sự an toàn cho 3 mẹ con luôn khiến tôi vô cùng căng thẳng. Nhưng vì thương con, suốt 3 năm qua tôi vẫn gắng chịu đựng. Không những thế, tôi nhiều lần tìm cách động viên chồng quay về tu tâm dưỡng tính, tôi còn đồng ý bán nhà, bán đất để mẹ con đi ở thuê căn hộ nhỏ, lấy tiền cho anh ta trả nợ, thoát khỏi sự đeo bám của bọn xã hội đen.  Hết lần này qua lần khác, đi làm thợ nề nhiều năm, nhưng anh ta không mang về 1 đồng nào cho vợ con, góp công xây dựng nhà cửa, mà cứ phá gia chi tử. Đã thế, chồng tôi còn ham vui bạn bè, chua ngoa chửi vợ con, không tôn trọng bất cứ ai, dù là vợ, là bạn bè, hàng xóm, hay người thân trong gia đình nội, ngoại 2 bên”.

“Đến giờ tôi không nhớ nổi, 10 năm hôn nhân là lần thứ bao nhiêu tôi đi giải quyết nợ nần và cá độ cho chồng nữa.... Mỗi lần tôi mỏi mệt, lo sợ bọn đòi nợ đến nhà rình rập, nhắc anh ta dừng lại chơi bơi đi, vì tài sản đã theo nợ nần của anh ta đi hết rồi, thì anh ta lại to tiếng quát tháo: “Cô có giỏi thì bỏ nhà này, bỏ lại 2 đứa con, đi đâu thì đi đi, cấm cô động đến 2 con của tôi” – Hồng bức xúc kể.

Hồng cho biết, con gái lớn 10 tuổi, hiện đang ở cùng ông bà nội. Chị tính sau 1 khoảng thời gian nữa, cuộc sống ổn định sẽ đón nốt con gái lớn về, 3 mẹ con sẽ ở bên nhau.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang