Cười nghiêng ngả với những món quà 20-11 “khó đỡ” của thế hệ 8X xưa

(lamchame.vn) - Giờ đây, mỗi dịp 20-11 về, các bậc phụ huynh lại lo “chạy đua” bỏ phong bì cho thầy cô. Lại cảm thán nhớ xưa kia, ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) là dịp để các cô cậu học trò ngây ngô bày tỏ tình cảm với người thầy của mình qua những món quá “độc lạ”, đơn giản nhưng không kém phần chân thành.

Thế hệ 8X giờ hẳn đã lập gia đình, hẳn đã có con cái, và con cái bạn chắc cũng đã đến tuổi cắp sách đến trường. Chắc giờ đây, khi đang mải miết lo “bỏ phong bì” cho thầy cô của con em mình, nhiều 8X vẫn không quên hồi tưởng lại những kỷ niệm 20-11 ngày thơ bé.

Mới đây, một group trên Facebook đã đăng tải một câu hỏi nhận được rất nhiều bình luận và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Chủ đề của bài đăng là: Kể về món quà 20-11 “khó đỡ” nhất của bạn. Có rất nhiều món quà liệt kê nhận được hàng trăm lượt “thích” vì độ hài hước cũng như khả năng gợi nhớ kỷ niệm về một thời đã qua. Qua bài đăng này, nhiều 8X tỏ ra không khỏi tiếc nuối trước một giai đoạn mà món quà chỉ để truyền tải câu chuyện và lòng tri ân với người thầy; không như bây giờ tất cả chỉ gói gọn trong “phong bì” và thành tích.

Xà bông cục

Một thành viên có tên Nam Le Trung chia sẻ: “Tui thì cứ xà bông cục mà triển. Sinh nhật cũng tặng bạn xà bông cục. Mồng 8-3 cũng tặng mẹ xà bông cục. Mà 20-11 cũng tặng thầy cô xà bông cục nốt. Nói chung ai cũng cần phải tắm, không phân biệt giới tính, nên rất dễ chọn lựa ạ”. Nhiều người cũng hài hước đồng tình, xà bông cục ngày xưa quả là món quà “quốc dân”, là lựa chọn số 1 để tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam rồi.

Xà bông cục được mệnh danh là món quà "quốc dân"

Dầu xanh con ó

Bạn Bùi Lệ Thu cũng dí dỏm bác bỏ món quà “quốc dân” xà bông cục phía trên: “Các thím nói món quà “quốc dân” là xà bông cục thì chắc có lẽ chưa nhớ đến em dầu xanh con ó rồi nhé. Nhà nhà người người xức dầu con ó nè. Nên tui cũng 3 năm cấp 1 liên tiếp tặng cô chủ nhiệm dầu xanh con ó rồi đó. Haha..”

Phía dưới kỷ niệm của bạn Bùi Lệ Thu, nhiều 8X khác gật gù đồng tình: “Nói xà bông cục là món quà “quốc dân” cũng được. Còn dầu con ó xanh này là món quà Việt kiều “quốc dân” mới đúng. Thời xưa ai đi nước ngoài về thăm quê cũng mua sỉ cả lố dầu, tặng họ hàng mỗi người một chai. Nhìn vậy chớ quý lắm nha. Tặng thầy cô dầu xanh con ó là cũng “sộp” (giàu) dữ lắm nè”.

Nhiều bạn còn cho rằng, tặng dầu con ó xanh cho thầy cô ngày 20-11 còn rất hợp thời tiết: “Mùa lạnh tặng dầu con ó cho thầy cô thì còn gì bằng. Hồi đó món quà này quý lắm đó”.

Dầu xanh con ó cũng không chịu kém cạnh khi giữ danh hiệu món quà Việt kiểu "quốc dân", được cho là phù hợp để tặng thầy cô dịp 20-11 vì... hợp thời tiết.

Kem sâm

Chắc hẳn bạn còn nhớ đồ makeup đậm chất ngày xưa của các mẹ, các cô thời đó? Nào là phấn nụ, nào là kem sâm, son gió, phấn bông lúa, phấn con én,… Dụng cụ trang điểm ngày xưa khá đơn giản nhưng vào thời đó, sắm trọn một bộ đầy đủ lại khá “xa xỉ”. Các 8X nào mà có mẹ tâm lý chút, thì chắn chắn quà tặng cô giáo ngày 20-11 không thể thiếu đồ trang điểm rồi.

Bạn Loan Liuliu hồi tưởng: “Nhớ hồi mình học lớp 5, mẹ mua cho mình hộp kem sâm để đem đi tặng cô Trâm chủ nhiệm. Mình cứ nhớ mãi, cô rất thích món quà đó, và hỏi ngay là mẹ chọn dùm em đúng không. Hồi đó, tụi mình diễn văn nghệ, cô chủ nhiệm cũng toàn đem kem sâm này “họa mặt” cho tụi mình. Ôi giờ nhắc lại thấy nhớ cô, nhớ tuổi thơ quá”.

Kem sâm ngày xưa các mẹ, các cô hay dùng; kiêm luôn công cụ "họa mặt" để diễn văn nghệ của thế hệ 8X

Phấn viết bảng có màu

Hiện nay loại phấn viết bảng này đang được hạn chế vì dễ làm người dùng hít phải bụi. Thay vào đó, thầy cô và các em học sinh bây giờ được tiếp xúc với bút lông, bảng trắng thay thế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài niệm về người thầy cùng tấm bảng đen, phấn trắng ngày xưa.

Bạn Tùng Phi bồi hồi nhớ lại món quà 20-11 năm lớp 2 của mình: “Giờ chắc bán “rẻ như cho” và cũng chẳng mấy ai dùng, nhưng chắc các bác vẫn còn nhớ phấn viết bảng có màu ngày xưa nhỉ. Hồi đó, nhà trường chỉ phát loại “phấn bụi” màu trắng cho giáo viên xài thôi. Còn loại “không bụi” mà có đủ màu thì ôi thôi, “xa xỉ phẩm” chứ chẳng đùa. Vậy nên ngày đó, năm lớp 2, em xách nguyên 2 hộp phấn viết bảng loại có màu tặng cô chủ nhiệm luôn. Mà loại “xịn”, loại “phấn không bụi” hẳn hoi nhé”.

Phấn viết bảng loại "không bụi", đủ sắc màu lại là món quà 20-11 "cao cấp" để tặng thầy cô tỏ lòng tri ân

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang